Vào lớp 10: Nếu cánh cửa trường ‘xịn’ khép chặt

Vào lớp 10: Nếu cánh cửa trường ‘xịn’ khép chặt

Nếu con không vào được ngôi trường chuyên lớp 10 như ý, xin mẹ cha hãy mở lòng đón nhận con trẻ với năng lực thực tế.

 

 

 

Cánh cửa trường công lớp 10 vốn hẹp, áp lực tuổi “heo vàng” dội thêm sức nóng về tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng. Trường chất lượng cao, trường tốp đầu, trường chuyên, trường “hot”, trường “xịn” lại càng kén chọn người giỏi, người tài. Tâm trạng hồi hộp, háo hức lẫn sợ sệt sẽ vỡ òa trong ngày công bố điểm thi sắp đến. Lẽ tất nhiên sẽ có trò đậu, trò rớt, người hớn hở mừng và người thiu thỉu buồn.

Vào lớp 10: Nếu cánh cửa trường 'xịn' khép chặt - ảnh 1

Chín năm đèn sách với bao kỳ vọng gửi gắm trọn vẹn vào ngôi trường THPT mơ ước vụt tắt trong giây phút nhận điểm thi không như ý sẽ là ký ức kinh hoàng khiến trẻ đau đớn. Chỉ mong khoảnh khắc ấy bớt đi dấu ấn buồn bởi lời trách cứ, sự phủ nhận, thái độ dằn vặt từ mẹ cha.

Nếu con không vào được ngôi trường công như ý, cha mẹ hãy cùng con nhói lòng tí xíu, hụt hẫng chút thôi rồi chúng ta lại quay quần bên nhau định hướng về tương lai để bước tiếp chặng đường học hành dù gian khó không xa.

Nếu con không vào được ngôi trường chuyên như ý, xin mẹ cha hãy mở lòng đón nhận con trẻ với năng lực thực tế, nắm chặt tay đứa trẻ đang chông chênh, ôm choàng đứa trẻ đang hụt hẫng và đỡ nâng, dìu dắt con đứng dậy sau vấp ngã.

Nếu con không vào được ngôi trường “hot” như ý, mong phụ huynh đừng bao giờ tước bỏ niềm tin, bản lĩnh và giấc mơ của trẻ – những hành trang quý giá sẽ theo trẻ lớn khôn trên từng nấc thang trưởng thành sắp đến.

Nếu cánh cửa trường công, trường “xịn” khép chặt với con trẻ, hãy nhớ chúng ta còn vô số lối rẽ để vào đời. Tương lai chẳng thể rực rỡ nếu hiện tại ngập tràn lời phủ nhận và giọt nước mắt tủi thân, thất vọng.

 

 TRANG HIẾU

TNO