Thịt “bẩn” tung hoành

80% người Hà Nội được khảo sát cho biết chấp nhận sử dụng thực phẩm chưa qua kiểm soát thú y, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

 

Thịt “bẩn” tung hoành

Thông tin 80% người Hà Nội được khảo sát cho biết chấp nhận sử dụng thực phẩm chưa qua kiểm soát thú y, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khiến dư luật giật mình. Thịt “bẩn” đang tung hoành!

Con số này bắt nguồn từ thực tế, thực phẩm chất lượng cao mới đáp ứng được 20% nhu cầu. Phần lớn thịt lợn được cung cấp ra các chợ là từ các lò mổ thủ công, không đảm bảo vệ sinh. 

Có mặt tại các lò mổ và khu chợ, nơi giết mổ gia súc gia cầm tại Hà Nội mới đây, Thanh Niên Online ghi lại những hình ảnh kinh hoàng:


Công đoạn làm thịt lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm – Ảnh: Ngọc Thắng


Sau khi bị chọc tiết, con lợn bị quăng ra nền đất chờ làm lông – Ảnh: Ngọc Thắng


Cho đến khi mổ xong, thịt lợn vẫn để ngay trên nền đất – Ảnh: Ngọc Thắng


Nội tạng được vứt thẳng lên nền xi măng – Ảnh: Ngọc Thắng


Hay được đổ đống như thế này để những người buôn thịt, nội tạng đến chọn từng món mang bán – Ảnh: Ngọc Thắng


Theo quy định của TP.Hà Nội về việc vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm phải được bao gói trước khi vận chuyển, nhưng chuyện “để trần” như thế này vẫn diễn ra hằng ngày, tại Hà Nội – Ảnh: Ngọc Thắng


Thậm chí, nhiều người còn chở quá trọng tải quy định – Ảnh: Ngọc Thắng


Những hình ảnh dễ thấy ở Hà Nội – Ảnh: Ngọc Thắng


Hằng ngày, tại các sạp hàng thịt lợn, có những người chuyên đi thu gom bì lợn – Ảnh: Ngọc Thắng


… để mang về một số cơ sở chế biến bóng bì – Ảnh: Lê Quân


Ngoài thịt lợn, một ngày người Hà Nội cũng tiêu thụ một lượng lớn thịt chó. Tại một cửa hàng kinh doanh thịt chó trên phố Mễ Trì (Hà Nội), ruồi bu đầy chậu tiết chó - Ảnh: Lê Quân


Thịt chó cũng mất vệ sinh không kém – Ảnh: Lê Quân


Làm thịt gà


Đây là hình ảnh chụp tại chợ Đặng Tiến Đông (Q.Đống Đa, Hà Nội) – Ảnh: Ngọc Thắng


Một hàng thịt kiểu Hà Nội – Ảnh: Ngọc Thắng


Thịt quay bán lề phố không cần che đậy - Ảnh: Ngọc Thắng


Chân giò nướng than tổ ong, hình ảnh dễ thấy ở phố cổ Hà Nội – Ảnh: Ngọc Thắng