Đi thi khi tờ mờ sáng

Khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ, những chiếc xe đã cần mẫn vượt hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số đưa họ đến trước cổng trường

 Đi thi khi tờ mờ sáng

Kẹt xe. Sự cố bất ngờ. Mất mát. Căng thẳng trước khi vào phòng thi… Đó là một số trong muôn vàn nỗi lo mà phụ huynh, thí sinh đối mặt trước mỗi giờ thi.

Các sĩ tử xem lại hành trang cho buổi thi đầu tiên, cạnh đó là những bà mẹ, ông bố thức cùng con tại phòng thi của điểm thi ĐH Thương mại thuê tại Trường THCS Quang Trung, Hà Nội – Ảnh: Hải Hồ

Để xua bớt những nỗi lo ấy, không ít phụ huynh, thí sinh phải thức giấc từ nửa đêm rồi lụi cụi chuẩn bị lên đường đến địa điểm thi. Khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ, những chiếc xe đã cần mẫn vượt hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số đưa họ đến trước cổng trường.

Thí sinh đi đến điểm thi tranh thủ ôn bài trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, TP.HCM lúc 5g ngày 4-7 – Ảnh: Như Hùng

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hay thậm chí là ánh sáng leo lét của những chiếc đèn pin cầm tay, các bạn thí sinh tranh thủ ôn bài. Số khác vội vàng chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra vật dụng hay tranh thủ chợp mắt mòn mỏi đợi đến giờ thi.

Bạn Lê Thị Hoàng Hoanh ở Lâm Hà, Lâm Đồng cùng bố di chuyển từ Bình Chánh (TP.HCM) lên hội đồng thi ĐH Sư phạm TP.HCM, khi qua ngã tư Bảy Hiền đã bị kẻ xấu giật túi xách mất hết giấy báo thi, giấy tờ tùy thân, học bạ gốc… lúc 4g sáng 4-7 – Ảnh: Th.Thắng

Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng đến trường một cách suôn sẻ. Trên những cung đường xa xăm, tối tăm mà phụ huynh, thí sinh phải vượt qua, có người đã chẳng may gặp tai nạn, có thí sinh bị cướp giật mất hết tiền bạc, tư trang…

Bạn Quý Xuân  (Trường THPT Chu Văn An, TP Phan Rang, Ninh Thuận) ôn bài dưới ánh đèn pin trước cổng Trường ĐH Sài Gòn, TP.HCM lúc 4g30 ngày 4-7 – Ảnh: Th.Thắng

 

 

4g30 sáng 4-7, vì sợ kẹt xe, nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên Ảnh: Như Hùng