Bị chán vì nói không đúng lúc

Đang ăn cơm, chuẩn bị đi ngủ hoặc đang có bạn đến nhà chơi là lúc người đàn ông không bao giờ muốn vợ mình càm ràm. Những lời trách móc, kêu ca phàn nàn của người vợ vào thời điểm này khiến người đàn ông mệt mỏi, chán nản

Bị chán vì nói không đúng lúc

Báo Người Lao động, ngày 28/10/2010

Đang ăn cơm, chuẩn bị đi ngủ hoặc đang có bạn đến nhà chơi là lúc người đàn ông không bao giờ muốn vợ mình càm ràm. Những lời trách móc, kêu ca phàn nàn của người vợ vào thời điểm này khiến người đàn ông mệt mỏi, chán nản

Đa phần các ông chồng đều chê vợ nói nhiều. Nhưng người nói nhiều đúng lúc thì vui, còn người nói nhiều “đúng lúc không nên nói” lại là đại hoạ cho mái ấm gia đình.

Ăn không ngon

Đối với người đàn ông, tình yêu đi qua đường dạ dày nhưng dù bữa cơm có ngon đến mấy mà đúng lúc  vừa ngồi vào bàn ăn là vợ bắt đầu ta thán về chuyện không đưa tiền lương, mẹ chồng khó tính, điện thoại có tin nhắn của cô nọ, cô kia… Thế là tuyến nước bọt ngừng hoạt động, thay vào đó là “bầu máu nóng” của người đàn ông sôi lên.

Anh Hoàng Mạnh Tiến (ngụ quận Tân Bình – TPHCM) ngán ngẩm nói với thẩm phán về hoàn cảnh của mình: “Tôi đi làm về, mệt mỏi lắm rồi, chỉ mong được yên ổn hưởng chút không khí gia đình. Nhưng cứ vừa ngồi vào bàn ăn là cô ấy kể lể về việc xung khắc với mẹ tôi, mà bà thì già yếu rồi, có sống được mấy năm nữa đâu.

Có phải chuyện gì to tát mà nói cho cam, toàn chuyện đi chợ nấu cơm, chuyện bà quên không lấy quần áo vào khi trời mưa, chuyện bà để cháu ăn bánh vào lúc chuẩn bị ăn cơm… Cô ấy nói hoài, nói nhiều, ngày nào cũng nói, khiến tôi cứ nghẹn hết cả cổ. Bốn năm rồi, đã có nhiều người góp ý, cả các chị của cô ấy nữa, thế mà cô ấy chẳng nghe. Tôi chịu hết nổi rồi. Xin toà cho tôi ly hôn”.

Ngủ không yên

Còn chị Nguyễn Hương Thùy (ngụ Nguyễn Thị Thập, quận 7 – TPHCM) lại tự tử bằng thuốc ngủ khi phát hiện chồng ngoại tình. Sau khi được cấp cứu, nhiều người còn trách người chồng phụ bạc vì đã không quay về với vợ mà còn đi luôn. Nhưng không mấy ai biết được sự thật về lý do anh có người đàn bà khác.

“Vợ tôi tâm lý không bình thường. Nói ra thì khó tin nhưng 8 năm chung sống, số lần chúng tôi quan hệ với nhau chỉ trên đầu ngón tay. Lý do đơn giản là cứ bắt đầu đi ngủ, lúc tôi mon men lại gần thì cô ấy lại nói những chuyện khó chịu hằng ngày, như chị tôi không chịu trả tiền vay hôm đi đám cưới, tháng này đã đến ngày 31 rồi mà chưa thấy tôi nộp lương, cái máy giặt hỏng làm cô ấy phải giặt bằng tay, con bé giúp việc làm vỡ bát… Những chuyện đó được cô ấy chuyển tải bằng giọng điệu rất cay nghiệt khiến tôi chẳng còn hứng thú gì nữa.

Vợ chồng sống với nhau, chuyện quan hệ cũng là một phần của hạnh phúc nhưng cũng phải có cảm giác vui vẻ mới thấy hạnh phúc. Chính vì thế mà tôi tránh về nhà, sau đó tôi gặp một phụ nữ dễ thương khác. Tôi nhận thấy hạnh phúc không phải là đêm đêm nằm nghe ta thán mà cần cảm giác yêu thương thực sự.

Tôi yêu người phụ nữ khác và tôi đã nói thẳng với cô ấy để làm thủ tục ly hôn. Không ngờ cô ấy phản ứng thái quá như vậy. Nhưng tình cảm đã cạn, chẳng gì có thể cứu vãn nổi” – anh Vũ Khắc Tuyên, chồng chị Hương Thuỳ, giải thích.

Giàu vì bạn, sang vì vợ

Anh Nguyễn Đức Tuấn (ngụ Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 – TPHCM) chia tay vợ vì lý do rất “đàn ông”: “Tôi không thể chịu thêm bất cứ một lần nào bị cô ấy làm cho bẽ mặt trước bạn bè nữa. Có ai nói chồng là “đồ ngu, làm gì cũng không biết suy nghĩ” khi có bạn đến chơi không?  Không phải một lần mà rất nhiều lần tôi bị cô ấy choảng cho câu đó. Lần đầu, tôi còn cười, bạn tôi cũng thông cảm, nghĩ cô ấy lỡ lời, trẻ con. Nhưng những lần sau, rồi càng ngày, câu nói đó thể hiện dưới nhiều kiểu khác nhau khiến tôi tím mặt đã đành, các bạn tôi có người còn bỏ về.

Vợ tôi rất đẹp, tôi đã phải chiến đấu với bao đối tượng khác để đánh gục mục tiêu. Lúc cưới được cô ấy cũng thấy tự hào, đi đâu cũng đưa vợ theo giới thiệu. Nhưng cứ được câu trước, câu sau là nàng lại gí đầu tôi, lúc nói tôi ngu, lúc kêu tôi chả có kiến thức gì mà cũng tham gia bàn luận.

Có lần, cô ấy còn bảo tôi là “chồng em á, ngu như heo đó anh, có biết gì đâu mà cũng bày đặt làm ăn”. Đã chê thì chê hết, mà toàn khi có bạn mới đem ra chê mới ác, từ cách ăn mặc cho đến việc tôi ngáy to khi ngủ, cô ấy cũng nói với bạn bè.

Tôi nghĩ nếu đã lấy nhau thì phải biết tôn trọng nhau chứ không thể khinh thường như vậy được. Vì thế, dù vợ đẹp nhưng tôi cũng không thấy tiếc khi nói lời chia tay. Mong rằng cô ấy lấy người khác sẽ không còn nói những lời  khó nghe đó nữa”.

Thúy Hiền