Xấu và tốt–=– Báo chí mấy hôm nay đen quá! Tỉnh nọ cả bí thư lẫn hai cấp phó đều bị kỷ luật. Rồi mấy vị cấp tướng, cấp tá. Cả ông doanh nghiệp chơi xe sang mang biển số 80B. Lại còn tòi thêm cái vụ ông nhà báo cưỡng tiền doanh nghiệp!

Xấu và tốt

Báo Tuổi Trẻ, ngày 16/10/2010

Báo chí mấy hôm nay đen quá! Tỉnh nọ cả bí thư lẫn hai cấp phó đều bị kỷ luật. Rồi mấy vị cấp tướng, cấp tá. Cả ông doanh nghiệp chơi xe sang mang biển số 80B. Lại còn tòi thêm cái vụ ông nhà báo cưỡng tiền doanh nghiệp!

– Đời thì vậy, còn trời cũng chẳng tha: vừa xong cái đận lũ ở Bắc Trung bộ nay thêm cơn lũ mới, lũ chồng thêm lũ. Đã vậy ở đảo Lý Sơn, chín ngư dân bị cưỡng thuyền giữ người nghe nói đã được trả tự do nhưng bây giờ lênh đênh không biết nơi đâu giữa biển khơi nguy hiểm chực chờ…

– Ừm. Còn cả chuyện ông Sĩ ông tốt nhận hối lộ của nhà thầu Nhựt Bổn nữa chớ. Nghe nói hôm qua ở toà ông cãi phăng phăng, cho rằng tấm thân mình trong sạch!

– Báo chí phải gióng trống động chuông mấy vụ này, chẳng phải đen đúa gì đâu mà ông lo. Phải thấy cái xấu, bêu cái xấu mới giúp cảnh tỉnh người khác. Phải làm cho cuộc đời thấy cái xấu là hèn hạ, đáng bị sỉ vả thì kẻ gian mới ngán!

– Biết là vậy nhưng thấy cái xấu bày ra nhiều quá cũng buồn, ông ạ!

– Thì ông lật qua trang khác: coi kìa, em nhỏ góp từng đồng xu, chị tiểu thương, anh xích lô và vị giám đốc doanh nghiệp đang chung tay lo cho trẻ em vùng lũ được đến trường, cho bà con có cái ăn, cái mặc trong cơn đói rét kia kìa!

BÚT BI