18/04/2026

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh

SỰ PHỤC SINH: MỘT CHÂN LÝ CĂN BẢN

Sự Phục Sinh của Đức Kitô là trung tâm của Kitô giáo. Đó là một chân lý căn bản cần được mạnh mẽ tái khẳng định trong mọi thời đại, bởi vì việc phủ nhận biến cố ấy — như đã từng xảy ra và vẫn còn đang được tìm cách thực hiện — hoặc biến nó thành một biến cố thuần túy tinh thần, là làm cho chính đức tin của chúng ta trở nên vô hiệu.

Trong mùa Phục Sinh, phụng vụ trao cho chúng ta nhiều gợi hứng để củng cố đức tin của chúng ta vào Đức Kitô Phục Sinh…. Chẳng hạn, thánh Luca kể rằng hai môn đệ trên đường Emmau, sau khi nhận ra Người “khi Người bẻ bánh” (Lc 24,35), đã trở về Giêrusalem tràn đầy niềm vui để kể cho những người khác nghe điều đã xảy ra với họ.

Và khi họ còn đang nói, Chúa hiện ra, cho họ thấy tay và chân Người mang những dấu tích của cuộc khổ nạn. Rồi, trước sự ngỡ ngàng và còn chưa tin của các tông đồ, Đức Giêsu bảo họ đưa cho Người một ít cá nướng và Người đã ăn trước mặt họ (x. Lc 24,35–43).

Trong trình thuật này cũng như trong những trình thuật khác, người ta có thể nhận ra một lời mời gọi lặp đi lặp lại: hãy vượt qua sự hoài nghi và tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, vì chính các môn đệ được kêu gọi trở thành những chứng nhân của biến cố phi thường này.

Sự Phục Sinh của Đức Kitô là trung tâm của Kitô giáo. Đó là một chân lý căn bản cần được mạnh mẽ tái khẳng định trong mọi thời đại, bởi vì việc phủ nhận biến cố ấy — như đã từng xảy ra và vẫn còn đang được tìm cách thực hiện — hoặc biến nó thành một biến cố thuần túy tinh thần, là làm cho chính đức tin của chúng ta trở nên vô hiệu. Thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích” (1 Cr 15,14).

Trong những ngày sau khi Chúa sống lại, các tông đồ ở lại với nhau, được an ủi bởi sự hiện diện của Đức Maria; và sau khi Chúa lên trời, các ông cùng với Mẹ kiên trì cầu nguyện trong niềm mong đợi Lễ Ngũ Tuần. Đức Mẹ là người mẹ và cũng là người thầy của họ, một vai trò mà Mẹ vẫn tiếp tục thực hiện đối với các Kitô hữu qua mọi thời đại….

Chúng ta hãy phó thác cho Đức Maria những nhu cầu của Hội Thánh và của toàn thế giới, nhất là trong thời đại này, thời đại đang bị bao phủ bởi biết bao bóng tối,… [và] hãy hướng về Mẹ với lời kinh Regina Caeli (Nữ Vương Thiên Đàng), lời kinh giúp chúng ta nếm cảm niềm vui an ủi từ sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh.

—Diễn từ Regina Caeli, Chúa Nhật III Phục Sinh, 30 tháng 4 năm 2006

Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)