18/04/2026

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

“TA ĐÃ SỐNG LẠI VÀ TA LUÔN Ở CÙNG CÁC CON”

“Ta đã sống lại và Ta luôn ở cùng các con.” Lời bảo đảm này của Đức Giêsu được thực hiện cách đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể; chính trong mỗi cử hành Thánh Thể mà Hội Thánh và từng người trong Hội Thánh cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Người và lãnh nhận trọn vẹn sự phong phú của tình yêu Người.

Trong những ngày Phục Sinh này, chúng ta thường nghe vang lên lời của Đức Giêsu: “Ta đã sống lại và Ta luôn ở cùng các con.” Vang vọng theo tin mừng ấy, Hội Thánh hân hoan loan báo: “Vâng, chúng ta xác tín! Chúa đã thực sự sống lại, alleluia! Quyền năng và vinh quang thuộc về Người, bây giờ và mãi mãi.” Toàn thể Hội Thánh hân hoan vui mừng, diễn tả tâm tình của mình bằng lời ca: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ.”

Thật vậy, khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu đã khai mở ngày vĩnh cửu của Người và cũng mở ra cánh cửa dẫn đến niềm vui của chúng ta. “Ta sẽ không chết,” Người nói, “nhưng sẽ có sự sống đời đời.” Người Con của loài người chịu đóng đinh, viên đá đã bị những người thợ xây loại bỏ, nay đã trở nên nền tảng vững chắc của toà nhà thiêng liêng mới là Hội Thánh, Thân Thể mầu nhiệm của Người. Dân Thiên Chúa, với Đức Kitô là Đầu vô hình, được định hướng để lớn lên qua dòng lịch sử các thế kỷ cho đến khi kế hoạch cứu độ được hoàn tất trọn vẹn. Khi ấy, toàn thể nhân loại sẽ được tháp nhập vào Người, và mọi thực tại hiện hữu sẽ được thấm nhập bởi chiến thắng toàn vẹn của Người. Bấy giờ, như thánh Phaolô viết, Người sẽ là “sự viên mãn của Đấng làm cho mọi sự được viên mãn” (Ep 1,23) và “Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự” (1 Cr 15,28).

Vì thế, cộng đoàn Kitô hữu — tất cả chúng ta — có lý do chính đáng để vui mừng, bởi vì sự Phục Sinh của Chúa bảo đảm rằng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, bất chấp mọi mờ tối của lịch sử, chắc chắn sẽ được hoàn thành. Chính vì vậy mà cuộc Vượt Qua của Người thật sự là niềm hy vọng của chúng ta. Còn chúng ta, những người đã được sống lại với Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội, giờ đây phải trung thành bước theo Người trong sự thánh thiện của đời sống, tiến về cuộc Vượt Qua vĩnh cửu, được nâng đỡ bởi xác tín rằng những khó khăn, đấu tranh và thử thách của đời người — kể cả cái chết — từ nay không còn có thể tách chúng ta ra khỏi Người và khỏi tình yêu của Người. Sự Phục Sinh của Người đã thiết lập một chiếc cầu nối giữa thế giới này và sự sống đời đời, qua đó mọi người nam nữ đều có thể bước qua để đạt tới đích điểm đích thực của cuộc lữ hành trần thế.

Ta đã sống lại và Ta luôn ở cùng các con.” Lời bảo đảm này của Đức Giêsu được thực hiện cách đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể; chính trong mỗi cử hành Thánh Thể mà Hội Thánh và từng người trong Hội Thánh cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Người và lãnh nhận trọn vẹn sự phong phú của tình yêu Người. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Phục Sinh hiện diện và đầy lòng thương xót thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi; Người nuôi dưỡng chúng ta về mặt thiêng liêng và ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống cũng như cuộc chiến chống lại tội lỗi và sự dữ. Người là điểm tựa vững chắc cho cuộc lữ hành của chúng ta hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã cùng với Con Thiên Chúa của Mẹ trải qua mọi giai đoạn trong sứ vụ của Người trên trần thế, giúp chúng ta đón nhận trong đức tin hồng ân Phục Sinh và trở nên những chứng nhân trung thành và vui tươi của Chúa Phục Sinh.

—Diễn từ Regina Caeli, Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 13 tháng 4 năm 2009

Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)