Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Hai Tuần XXVIII
Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 113 (112), 3-4 là lời mời gọi toàn thể tạo thành không ngừng ca ngợi và chúc tụng Danh Thánh Chúa, từ lúc bình minh ló rạng cho đến khi mặt trời khuất bóng. Thiên Chúa là Đấng siêu việt, vinh quang Người vượt trên mọi dân tộc và cao hơn cả tầng trời thăm thẳm.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chí thánh và cao cả,
con xin dâng lên Chúa lời ca ngợi,
chúc tụng và tôn vinh Danh Thánh Ngài.
Chúa ngự trên các tầng trời cao thẳm,
vinh quang Chúa vượt trên muôn dân,
quyền năng Chúa bao trùm toàn thể vũ trụ,
nhưng tình thương Chúa vẫn gần gũi
với từng con người bé nhỏ như con.
Xin cho mỗi buổi sáng thức dậy,
con biết cảm tạ Chúa vì hồng ân sự sống;
mỗi khi bắt đầu công việc,
con biết phó thác mọi sự trong tay Ngài;
và khi ngày dần khép lại,
con biết nhìn lại những ân huệ đã lãnh nhận
để dâng lên Chúa lời tri ân chân thành.
Xin dạy con nhận ra vinh quang Ngài
trong vẻ đẹp của thiên nhiên,
trong tình yêu của những người chung quanh,
và cả trong những thử thách âm thầm của cuộc sống.
Ước gì từng ngày sống của con
trở thành lời chúc tụng không ngừng,
để từ rạng đông tới lúc chiều tà,
Danh Thánh Chúa luôn được tôn vinh.
Amen.