18/04/2026

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

CHÚA PHỤC SINH ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA

Đặc biệt trong Tuần Thánh và Tuần Phục Sinh, Chúa bước đi bên cạnh chúng ta, giải thích Kinh Thánh cho chúng ta và giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm này: mọi sự đều nói về Người.

Đặc biệt trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, phụng vụ mời gọi chúng ta gặp gỡ Đấng Phục Sinh cách cá vị và nhận ra hành động ban sự sống của Người trong những biến cố của lịch sử cũng như trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Chẳng hạn, vào ngày thứ Tư này, trình thuật cảm động về hai môn đệ trên đường Emmau lại được đặt trước chúng ta (x. Lc 24,13–35). Sau khi Đức Giêsu chịu đóng đinh, chìm trong buồn bã và thất vọng, họ trở về nhà trong tâm trạng chán nản. Trên đường đi, họ bàn luận về những biến cố đã xảy ra trong những ngày ấy tại Giêrusalem; chính lúc đó Đức Giêsu đến gần họ, bắt đầu trò chuyện và dạy dỗ họ: “Những kẻ chậm tin và lòng trí ngu muội! Há chẳng phải Đấng Kitô đã phải chịu những điều ấy rồi mới bước vào vinh quang của Người sao?” (Lc 24,25–26). Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho họ những gì trong toàn bộ Kinh Thánh nói về Người.

Lời giảng dạy của Đức Kitô — lời giải thích các lời ngôn sứ — đối với hai môn đệ Emmau giống như một mạc khải bất ngờ, soi sáng và an ủi họ. Đức Giêsu đã trao cho họ một chìa khoá mới để hiểu Kinh Thánh, và từ đó mọi sự trở nên rõ ràng, tất cả đều hướng về chính biến cố ấy. Bị chinh phục bởi những lời của người lữ khách vô danh, họ mời Người dừng lại và dùng bữa tối với họ. Người đã nhận lời và ngồi vào bàn với họ. Thánh sử Luca kể lại: “Khi đang dùng bữa với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ” (Lc 24,30). Và chính lúc ấy mắt hai môn đệ mở ra, họ nhận ra Người; nhưng “Người biến mất khỏi tầm mắt họ” (Lc 24,31). Tràn đầy ngạc nhiên và niềm vui, họ nói với nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32).

Suốt năm phụng vụ, đặc biệt trong Tuần Thánh và Tuần Phục Sinh, Chúa bước đi bên cạnh chúng ta, giải thích Kinh Thánh cho chúng ta và giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm này: mọi sự đều nói về Người. Và điều đó cũng phải làm cho lòng chúng ta bừng cháy, để đôi mắt chúng ta cũng được mở ra. Chúa ở cùng chúng ta; Người chỉ cho chúng ta con đường đích thực.

Cũng như hai môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người bẻ bánh, thì hôm nay, trong việc bẻ bánh, chúng ta cũng hãy nhận ra sự hiện diện của Người. Các môn đệ Emmau nhận ra Người và nhớ lại những lần Đức Giêsu đã bẻ bánh. Và việc bẻ bánh này gợi nhớ đến Thánh Thể đầu tiên được cử hành trong bối cảnh Bữa Tiệc Ly, khi Đức Giêsu bẻ bánh và như thế đã tiên báo cái chết và sự Phục Sinh của Người bằng việc trao ban chính mình cho các môn đệ. Đức Giêsu cũng bẻ bánh với chúng ta và vì chúng ta; Người làm cho mình hiện diện với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể; Người trao ban chính mình cho chúng ta và mở lòng chúng ta ra. Trong Bí tích Thánh Thể, trong cuộc gặp gỡ với lời của Người, chúng ta cũng có thể gặp gỡ và nhận biết Đức Giêsu nơi hai bàn tiệc này: bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc bánh và rượu đã được thánh hiến. Mỗi Chúa Nhật, cộng đoàn như thế sống lại cuộc Vượt Qua của Chúa và lãnh nhận từ Đấng Cứu Độ di chúc của Người là tình yêu và sự phục vụ huynh đệ.

Anh chị em thân mến, ước gì niềm vui của những ngày này củng cố sự gắn bó trung tín của chúng ta với Đức Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại. Trên hết, ước gì chúng ta để mình được chinh phục bởi sức cuốn hút của sự Phục Sinh của Người. Xin Đức Maria giúp chúng ta trở nên những sứ giả của ánh sáng và niềm vui Phục Sinh cho tất cả anh chị em mình.

—Buổi Tiếp Kiến Chung, Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 26 tháng 3 năm 2008

Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)