Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay
NIỀM VUI CỦA VIỆC TRAO BAN
Thiên Chúa ban cho chúng ta, là những tội nhân, khả năng được tha thứ. Việc chia sẻ cho người nghèo những gì chúng ta có giúp chúng ta sẵn sàng đón nhận hồng ân ấy.

Khi mời gọi chúng ta suy tư về việc bố thí với một cái nhìn sâu xa hơn, vượt trên chiều kích thuần túy vật chất, Kinh Thánh dạy rằng cho thì có phúc hơn là nhận (x. Cv 20,35). Khi chúng ta hành động vì yêu thương, chúng ta diễn tả chân lý về chính hữu thể của mình; thật vậy, chúng ta được dựng nên không phải cho chính mình, nhưng cho Thiên Chúa và cho anh chị em (x. 2 Cr 5,15). Mỗi lần, vì yêu mến Thiên Chúa, chúng ta chia sẻ của cải mình cho người thân cận đang thiếu thốn, chúng ta khám phá ra rằng sự viên mãn của đời sống phát xuất từ tình yêu. Và mọi sự được trao lại cho chúng ta như một phúc lành — dưới hình thức bình an, niềm thỏa mãn nội tâm và niềm vui. Cha trên trời thưởng công cho việc bố thí của chúng ta bằng chính niềm vui của Người.
Hơn thế nữa, thánh Phêrô còn kể việc bác ái vào số những hoa trái thiêng liêng của bố thí: “Đức ái che phủ muôn vàn tội lỗi” (1 Pr 4,8). Như phụng vụ Mùa Chay thường xuyên nhắc lại, Thiên Chúa ban cho chúng ta, là những tội nhân, khả năng được tha thứ. Việc chia sẻ cho người nghèo những gì chúng ta có giúp chúng ta sẵn sàng đón nhận hồng ân ấy. Trong lúc này, tôi nghĩ đến những ai cảm nhận gánh nặng của điều xấu mình đã làm và vì thế thấy mình xa cách Thiên Chúa, sợ hãi và hầu như không còn khả năng trở về với Người. Khi đến gần tha nhân qua việc bố thí, chúng ta đến gần Thiên Chúa; hành vi ấy có thể trở thành phương thế cho một cuộc hoán cải đích thực và cho sự hòa giải với Người cũng như với anh chị em mình.
—Sứ điệp Mùa Chay 2008
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)