22/04/2026

Thứ Sáu Tuần Thánh
SỰ THẬT CỦA THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Đức Giêsu Kitô đã chết để giải thoát toàn thể nhân loại khỏi sự ngu dốt về Thiên Chúa, khỏi vòng xoáy của hận thù và báo thù, khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Thập giá làm cho chúng ta trở nên anh chị em của nhau.

Hôm nay, chúng ta hãy hướng ánh nhìn về Đức Kitô. Chúng ta hãy dừng lại để chiêm ngắm thập giá của Người. Thập giá là nguồn mạch của sự sống bất diệt, là trường học của công lý và hòa bình, là gia sản chung của ơn tha thứ và lòng thương xót. Thập giá là bằng chứng trường tồn của một tình yêu hiến mình và vô hạn, tình yêu đã đưa Thiên Chúa đến chỗ trở nên con người, dễ bị tổn thương như chúng ta, thậm chí đến mức chịu chết trên thập giá. Đôi tay bị đóng đinh của Người mở rộng cho mọi con người, và mời gọi chúng ta đến gần Người, với niềm xác tín rằng Người đón nhận chúng ta và ôm chúng ta trong vòng tay dịu dàng vô hạn: “Phần tôi, một khi được giương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32).

Qua con đường đau thương của thập giá, những người nam nữ thuộc mọi thời đại, được hòa giải và cứu chuộc nhờ Máu Đức Kitô, đã trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, trở nên con cái của Cha trên trời. “Bạn” — đó là cách Đức Giêsu gọi Giuđa, và Người trao cho ông lời mời gọi hoán cải cuối cùng, đầy kịch tính. Người gọi mỗi người chúng ta là bạn, vì Người là người bạn đích thực của mọi người. Đáng tiếc là chúng ta không phải lúc nào cũng nhận ra được chiều sâu của tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho các thụ tạo của Người. Đối với Người, không có sự phân biệt chủng tộc hay văn hoá. Đức Giêsu Kitô đã chết để giải thoát toàn thể nhân loại khỏi sự ngu dốt về Thiên Chúa, khỏi vòng xoáy của hận thù và báo thù, khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Thập giá làm cho chúng ta trở nên anh chị em của nhau.

Chúng ta hãy tự hỏi: Nhưng chúng ta đã làm gì với hồng ân này? Chúng ta đã làm gì với mạc khải về dung nhan của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, với mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa — tình yêu chiến thắng hận thù? Ngay trong thời đại chúng ta, nhiều người không biết Thiên Chúa và không thể gặp thấy Người nơi Đức Kitô chịu đóng đinh. Nhiều người đang đi tìm một tình yêu hoặc một tự do loại trừ Thiên Chúa. Nhiều người tin rằng họ không cần đến Thiên Chúa….

Đừng sợ: khi chịu chết, Chúa đã cứu độ những kẻ tội lỗi, nghĩa là tất cả chúng ta. Thánh Tông đồ Phêrô viết: Đức Giêsu “đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Người trên cây gỗ, để khi chết đối với tội lỗi, chúng ta được sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Người mà anh em đã được chữa lành” (1 Pr 2,24). Đó chính là sự thật của Thứ Sáu Tuần Thánh: trên thập giá, Đấng Cứu Chuộc đã phục hồi cho chúng ta phẩm giá vốn thuộc về chúng ta, đã làm cho chúng ta trở nên những người con được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và họa ảnh của Người. Vậy chúng ta hãy ở lại trong tâm tình thờ lạy trước thập giá. Lạy Đức Kitô, Vua chịu đóng đinh, xin ban cho chúng con được nhận biết Người cách chân thật, ban cho chúng con niềm vui mà chúng con hằng khao khát, và tình yêu làm tràn đầy trái tim chúng con, đang khát khao Đấng Vô Hạn.

—Diễn từ, Đàng Thánh Giá, Thứ Sáu Tuần Thánh, 21 tháng 3 năm 2008

Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)