22/04/2026

Thứ Tư Tuần Thánh
CUỘC GIAO TRANH GIỮA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Chúng ta ý thức về “đêm tối” của chính mình, về những tội lỗi và trách nhiệm của bản thân, nếu chúng ta muốn kín múc được ơn ích thiêng liêng từ Mầu nhiệm Vượt Qua.

Trong phụng vụ hôm nay, thánh sử Matthêu trình bày cho chúng ta suy niệm cuộc đối thoại ngắn giữa Đức Giêsu và Giuđa đã diễn ra trong Phòng Tiệc Ly. “Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” — kẻ phản bội hỏi Thầy chí thánh, Đấng trước đó đã báo trước: “Thật, Thầy bảo thật anh em: một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Câu trả lời của Chúa thật dứt khoát: “Chính anh nói đó” (x. Mt 26,14–25). Về phần mình, thánh Gioan kết thúc trình thuật về việc Giuđa phản bội bằng vài lời đầy ý nghĩa: “Bấy giờ là đêm tối” (Ga 13,30).

Khi kẻ phản bội rời khỏi Phòng Tiệc Ly, bóng tối dày đặc đã phủ xuống tâm hồn hắn — đó là một đêm tối nội tâm; sự bối rối cũng gia tăng trong lòng các môn đệ khác — họ cũng đang tiến vào đêm tối; còn trên Con Người thì buông xuống hoàng hôn ngày càng u tối của sự bỏ rơi và thù hận, trong khi Người đang chuẩn bị hoàn tất hy tế của mình trên thập giá.

Những gì chúng ta sắp cử hành trong những ngày tới đây chính là cuộc giao tranh tối thượng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và cái chết. Chúng ta cũng phải đặt mình vào trong bối cảnh này, với ý thức về “đêm tối” của chính mình, về những tội lỗi và trách nhiệm của bản thân, nếu chúng ta muốn kín múc được ơn ích thiêng liêng từ Mầu nhiệm Vượt Qua, và nếu chúng ta muốn tâm hồn mình được soi sáng nhờ mầu nhiệm này — điểm quy chiếu trung tâm cho đức tin của chúng ta.

—Buổi Tiếp Kiến Chung, Thứ Tư Tuần Thánh, 4 tháng 4 năm 2007

Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)