25/04/2026

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
XIN BAN CHÚNG CON TRÁI TIM BẰNG THỊT!

Thiên Chúa của chúng ta có một trái tim. Hơn thế nữa, Người có một trái tim bằng thịt; Người đã làm người chính là để có thể cùng chịu đau khổ với chúng ta và ở với chúng ta trong đau khổ của chúng ta.

Khi bước theo Đức Giêsu trên con đường Thương Khó của Người, chúng ta không chỉ chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, nhưng còn nhìn thấy mọi đau khổ của thế giới. Đó chính là ý hướng sâu xa của việc cầu nguyện Đàng Thánh Giá: mở lòng chúng ta ra và giúp chúng ta biết nhìn bằng trái tim.

Các Giáo Phụ coi sự vô cảm và lòng chai đá là tội lớn nhất của thế giới ngoại giáo, và các ngài thường nhắc đến lời ngôn sứ Êdêkien: “Ta sẽ lấy khỏi thân các ngươi trái tim bằng đá và ban cho các ngươi một trái tim bằng thịt” (Ed 36,26). Hoán cải về với Đức Kitô, trở nên Kitô hữu, có nghĩa là đón nhận một trái tim bằng thịt — một trái tim biết rung động trước cuộc Thương Khó của Người và trước nỗi đau khổ của tha nhân.

Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa xa vời, bất khả chạm tới trong hạnh phúc của Người. Thiên Chúa của chúng ta có một trái tim. Hơn thế nữa, Người có một trái tim bằng thịt; Người đã làm người chính là để có thể cùng chịu đau khổ với chúng ta và ở với chúng ta trong đau khổ của chúng ta. Người đã trở nên xác phàm để ban cho chúng ta một trái tim bằng thịt và để khơi dậy nơi chúng ta tình yêu đối với những người đau khổ, những người túng thiếu.

Trong giờ phút này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang đau khổ trên khắp thế giới. Chúng ta hãy nài xin Người thực sự ban cho chúng ta một trái tim bằng thịt; xin Người làm cho chúng ta trở nên những sứ giả của tình yêu Người, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng toàn thể cuộc đời chúng ta. Amen.

—Suy niệm Đàng Thánh Giá, Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 6 tháng 4 năm 2007

Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)