Lễ Tân Niên | 17/2/2026
Cùng nhau xây dựng hoà bình
Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi ta nhìn vào chim trời, hoa cỏ ngoài đồng để tin vào tình yêu và sự quan phòng của Cha trên trời, để cảm nghiệm được quyền năng và tình yêu của Ngài trong từng giây phút sống.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Nhiều năm qua, chúng ta quen dành ngày Mồng Một Tết để cầu bình an cho năm mới. Nhưng bình an không phải chỉ là ân phúc cao quý của Thiên Chúa từ trời ban xuống, mà còn là kết quả của bao con người và dân tộc cùng kiến tạo trên trần thế. Nếu không đóng góp vào công trình này, con người không thể cảm nhận được bình an. Vì thế trong hiến pháp Nước Trời, Chúa Giêsu công bố: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).
1. Niềm mong ước hoà bình
Năm nay là năm Bính Ngọ và ta nghe nhiều người chúc nhau: “Mã đáo thành công”. Nhưng ít người hiểu được ý nghĩa của lời chúc này gắn liền với bình an. Thời xưa, các phương tiện giao thông chưa phát triển, người ta đi bộ, dùng trâu bò lừa để kéo xe, thì ngựa là loài vật có tốc độ chuyên chở nhanh và tốt nhất. Ngựa là con vật trung thành, chăm chỉ, hiền lành, có sức khoẻ dẻo dai, bản tính dũng mãnh, kiên cường khi tham gia vào các cuộc chiến lớn. Vì thế khi người và ngựa trở về “mã đáo” từ trận địa hay cuộc hành trình xa là dấu hiệu của chiến thắng, bình an và thành công.
Ta cũng nên nhắc đến vài sự kiện trong năm con ngựa của lịch sử dân tộc như năm Mậu Ngọ 1258, Đức Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên Mông lần thứ I. Năm Mậu Ngọ 1858, liên quân Pháp và Tây Ban Nha bắn phá vào Đà Nẵng nhưng đã phải rút lui sau 5 tháng tấn công. Giáo Hội Việt Nam cũng ghi nhớ năm Mậu Ngọ 1798, thời vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn, Đức Mẹ đã hiện ra ở La Vang để cứu giúp con cái mình.
Năm Bính Ngọ 2026 này, dân tộc ta chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển với nhiều kỳ tích, nhưng cũng không ít lo âu cho nền hoà bình thế giới và bình an cho đất nước. Còn vài ngày nữa là đến ngày 24/2 nhắc nhở ta cuộc chiến giữa Nga và Ucraina đã kéo dài được 4 năm (2022) với hàng trăm ngàn người chết và bị thương, hàng triệu căn nhà và cơ sở bị phá huỷ, tiêu tốn hàn trăm tỷ đô la Mỹ, khiến cho cả thế giới chịu thiệt hại lạm phát và khủng hoảng kinh tế.
Người dân trong nước đã cảm thấy bất an qua việc mua sắm ít hơn vì đồng tiền mất giá. Người buôn bán, sản xuất lo sợ không biết chính quyền sẽ ra những nghị quyết hay quy định mới nào cho các chính sách thuế má, tiền tệ. Người ta không dám chi trả bằng tài khoản như trước vì sợ bị đánh thuế thu nhập lợi tức, nên dùng lại tiền mặt giao dịch với nhau. Người ta lo sợ mình trở thành những con số vô hồn, vô cảm trong kho dự liệu của Nhà nước kỹ thuật số. Người ta ưu tư về tương lai đất nước khi những người trẻ được đào tạo trong một nền giáo dục chỉ biết có khoa học, đánh giá nhau bằng những vật chất, tiền của, bằng cấp bên ngoài.
Người ta sợ hãi cho sự tồn vong của đất nước khi nhiều người sống buông thả theo tham vọng và dục vọng với hàng triệu ca phá thai mỗi năm, hàng triệu viên thuốc ngừa thai khẩn cấp bán ra mỗi tháng. Người ta nghĩ đến hiểm hoạ suy đồi của dân tộc khi nhiều người không tìm ra được lý tưởng sống cao đẹp cho đời mình vì những phương tiện truyền thông xã hội như truyền hình và các mạng xã hội phổ biến tràn lan những phim ảnh đồi truỵ, ma quái, khoa học giả tưởng sai lầm về con người và vũ trụ. Những thần tượng âm nhạc, kịch nghệ, văn hoá ăn mặc lố lăng, tấu hài nhảm nhí, rẻ tiền hoặc tuyên truyền, quảng cáo bằng những luận điệu giả dối, hoang đường.
2. Đổi mới để xây dựng bình an
Nhưng trước đủ thứ lo sợ bất an đó, Thiên Chúa của mùa xuân lại mời gọi chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào Ngài, chứ không phải vào bất cứ ai hay tổ chức nào, vì chỉ mình Ngài tạo dựng nên vũ trụ và điều khiển vạn vật. Thú thật với anh chị em, đã có lần tôi cầu nguyện rằng Chúa chỉ cần cho những nhà độc tài đang gây xáo trộn nền hoà bình thế giới bị nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não là nhân loại được an lành ngay. Nhưng Chúa đã không làm thế. Hoà bình không phải là giỏ quà Tết bất ngờ từ trời rơi xuống. Ngài mời gọi mỗi người hãy đổi mới chính mình, đổi mới cách suy nghĩ và hành động để cảm nghiệm được bình an của Ngài từ trong chính tâm hồn sẽ lan toả ra bên ngoài thành những lời cầu chúc, những đồng tiền mừng tuổi, những nụ cười và quà bánh ta trao cho nhau trong dịp Tết.

Thánh Phaolô mời gọi ta: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em hiền hoà, rộng rãi. Chúa đã gần đến. Anh em đường lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô” (Ph 4,4-7).
Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi ta nhìn vào chim trời, hoa cỏ ngoài đồng để tin vào tình yêu và sự quan phòng của Cha trên trời, để cảm nghiệm được quyền năng và tình yêu của Ngài trong từng giây phút sống. Năm 2026 các nhà khoa học xác định là vũ trụ có 118 nguyên tố vật chất, chúng hoàn toàn vô hồn, vô cảm với những hạt hạ nguyên tử và chẳng tác động gì đến vận mệnh của con người và thế giới. Nhưng rất nhiều người hiểu biết khoa học nửa vời vẫn tin vào các lá số tử vi, những quân bài bói toán, những thẻ xâm ngày Tết, những phim ảnh kể về người hành tinh khác đến gây chiến ở trái đất này…Họ rất cần đổi mới để nhận ra sự thật và hành động tích cực để xây dựng cho đời mình và đời người.
Chúa Giêsu nhắc nhở: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. Nhiều người cứ để cho quá khứ đau buồn và tương lai bất định đè nặng trên đôi vai của mình mà quên hưởng niềm vui hiện tại.
Lời kết
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khuyên ta rằng: “Tôi đặt quá khứ vào lòng Chúa thương xót, phó thác tương lai cho Chúa Quan Phòng và xây dựng hiện tại với tình yêu của Ngài”. Đó cũng là lời hay ý đẹp xin chia sẻ và cầu chúc cho anh chị em. Amen.