16/03/2025

Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Lễ Nến. 2/2/2025.

Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Lễ Nến. 2/2/2025.

Ánh sáng cho trần gian

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Bốn mươi ngày sau lễ Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội mừng lễ “Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh” như để kết thúc các lễ trọng mừng việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người nơi Ngôi Lời mặc lấy xác phàm. Hôm nay cũng gọi là Lễ Nến. Thời trước, khi tham dự lễ này, mỗi tín hữu mang theo một cây nến sáng để mừng Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi trần gian, là mặt trời soi đường công chính cho nhân loại và cũng để nhắc nhở mình toả sáng cho trần thế bằng đời sống tốt đẹp.

1. Thế giới chìm trong bóng tối của u mê và lầm lạc

Kể từ khi xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng 200.000 năm, con người chỉ biết đến các nguồn sáng tự nhiên như mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Sau khi khám phá ra lửa, con người đốt củi để thắp sáng, sưởi ấm, nướng chín đồ ăn. Rồi con người tìm ra được các chất tạo nên ánh sáng là dầu mỡ động vật, sáp ong làm nến, đèn gas. Năm 1879, con người bắt đầu biết đến ánh sáng từ đèn điện và nhiều loại ánh sáng khác như đèn Diode phát quang mà ta gọi là đèn LED (Light Emitting Diode) như hiện nay.

Nhờ tinh thần, con người thấy mình làm ra được ánh sáng và có thể thắp sáng trần gian. Con người nghĩ mình không còn sợ bóng tối với ma quỷ ẩn náu trong đó. Họ cũng không còn coi mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao là những thần linh chi phối vận mệnh của cá nhân và dân tộc như người Nhật và nhiều bộ tộc ở Trung Mỹ từng tin tưởng. Khoa học ngày nay giải đáp cho ta hiểu ánh sáng từ mặt trời và các tinh tú là do phản ứng nhiệt hạch của các khối plasma tạo ra chúng. Còn ánh sáng mặt trăng chỉ là ánh sáng mặt trời phản chiếu trên bề mặt của mặt trăng và hắt lại trái đất chúng ta mà thôi.

Nhờ tinh thần biết suy tư, con người nhận biết mình không phải là nguồn sáng, nghĩa là tự phát ra ánh sáng, nhưng chỉ là vật sáng, nghĩa là được chiếu sáng và hắt lại ánh sáng chiếu trên mình. Giống như ban ngày, ta có thể nhìn thấy cây cối, đồ vật là do chúng hắt lại ánh sáng do mặt trời chiếu lên. Ngay cả mặt trời và các tinh tú cũng chưa phải là nguồn sáng thật vì chúng là những thụ tạo được Tạo Hoá dựng nên và cho chúng phát sáng. Như thế chỉ có Đấng Tạo Hoá mới là nguồn sáng thật và cao cả nhất.

Hơn nữa, dù biết mình không phải là nguồn sáng vật chất, nhưng con người lại biết mình cần một nguồn sáng tinh thần để chiếu soi các giá trị tinh thần như niềm vui, tình yêu, tư tưởng, hạnh phúc bình an, chân thiện mỹ… để khi chúng hắt lại ánh sáng đó, con người cảm nhận được các giá trị mà mình mơ ước đó từng ngày trong cuộc đời.

Nguồn ánh sáng siêu việt vượt lên trên mọi giá trị đó chính là Thiên Chúa Tạo Hoá. Ngài đã mạc khải cho ta biết: “Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Ngài không có chút bóng tối nào” (1Ga 1,5). Sách Sáng Thế nói rất nhiều đến việc Thiên Chúa đã tạo thành nên ánh sáng ban ngày (x. St 1,1-5) và ánh sáng tinh tú chiếu soi địa cầu ngày và đêm (x. St 1,14-19). Ánh sáng đó ban sự sống (x. Gb 3,16; Tv 58,9), niềm vui (x. Is 58, 10), ơn cứu độ (x. Tv 27,1) và soi sáng đường đi nước bước cho con người (x. Cn 6, 23; Tv 119, 105).

Tuy nhiên vì Thiên Chúa tạo dựng các loài có tinh thần như thiên thần và con người nên họ được quyền tự do chọn lựa ánh sáng hay bóng tối, nghĩa là đón nhận hay khước từ Thiên Chúa. Tổng lãnh thiên thần Lucifer, với tên gọi là “người mang ánh sáng”, cao quý trổi vượt hơn tất cả các thiên thần đã nghĩ rằng mình chỉ cần loại bỏ Thiên Chúa là mình sẽ là nguồn ánh sáng. Lucifer hứa ban cho các thiên thần khác những ân huệ, vinh quang gấp nhiều lần nếu họ thần phục hắn. Nhưng khi chối bỏ Thiên Chúa, họ đánh mất các ân huệ Chúa ban như niềm vui, sự sống, tình yêu, tri thức và chân thiện mỹ. Họ nhận ra mình chỉ là vật sáng chứ không phải là nguồn sáng.

Con người cũng bị Lucifer và các thần dữ cám dỗ để chiều theo những tham vọng, dục vọng, chối từ nguồn sáng và rơi vào cảnh tối tăm, lầm lạc. Bị bóng tối che phủ, họ cũng không nhìn thấy rõ các giá trị tinh thần khiến cho chính mình và toàn thể vũ trụ bị lôi kéo vào bóng tối của hận thù, chia rẽ, bất công, chết chóc và huỷ diệt.

2. Ánh sáng cho trần gian

Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn yêu thương trần gian nên đã cho Con Một Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành con người, đón nhận một thân xác vật chất là các thành phần của vũ trụ để đưa ánh sáng vĩnh hằng của Chúa vào trong con người và vũ trụ cho chúng có thể toả sáng.

Vì thế, “Ngôi Lời là ánh sáng thật. Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 9,1). “Người là Thiên Chúa, nhờ Người vạn vật được tạo thành” và toả sáng. “Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1,1-5). Ngôi Lời đó chính là Đức Giêsu khi Người tuyên bố: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Như thế, Đức Giêsu chính là nguồn sáng của Thiên Chúa đã hoà mình vào trần gian và biến chúng ta thành vật phát sáng như chính Người.

02/02 – Thứ Tư. Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh.

Trong thánh lễ hôm nay, nguồn sáng Giêsu đó được Đức Mẹ và thánh Giuse đem vào đền thờ Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa Cha như một lễ vật. Nguồn sáng Giêsu này sẽ toả sáng khi lễ vật tiêu hao đi như cây nến được đốt cháy đến tận cùng qua cái chết trên thập giá, để đem lại cho muôn loài sự sống mới bất diệt (x. Dt 2,14-18).

Nguồn sáng Giêsu được ông già Simêon bồng ẵm trên tay và vui mừng chúc tụng Chúa rằng: “Xin để cho tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và là vinh quang của Israel dân Ngài” (Lc 2,29-32).Đức Giêsu đó cũng được ta đón nhận bằng lòng tin và tình yêu để gắn kết với Người như nguồn sáng kỳ diệu. Nhờ đó ta có thể toả sáng như Người cho trần thế hôm nay bằng đời sống tốt đẹp.

Lời kết

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa luôn chiếu toả ánh sáng Chúa trên chúng con để chúng con phản chiếu anh sáng của niềm hy vọng, của tình yêu và sự sống cho mọi người mọi vật quanh chúng con. Amen.