18/10/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Bảy Tuần XXVIII
Mùa Thường Niên

Chiêm ngắm trời cao cùng muôn trăng sao, tác giả Thánh Vịnh ngỡ ngàng trước sự cao cả của Thiên Chúa và thân phận nhỏ bé của con người. Nhưng chính giữa vũ trụ bao la ấy, con người vẫn được Chúa nhớ đến và yêu thương.

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo trời đất,
con xin tạ ơn Chúa. muôn ngàn đời con xin tạ ơn.

Khi ngước nhìn muôn trăng sao Chúa đã an bài,
con thấy mình thật nhỏ bé
trước công trình kỳ diệu của Ngài.

Con là chi mà Chúa hằng nhớ đến?
Con có là gì mà Chúa vẫn yêu thương?
Chúa biết từng nỗi niềm thầm kín,
và ân cần chăm sóc từng ngày đời con.

Xin cho con biết khiêm nhường trước sự cao cả của Chúa,
mà vẫn vững tin mình quý giá trong mắt Ngài.
Giữa những lúc cô đơn và yếu đuối,
xin giúp con nhớ rằng Chúa chẳng hề quên con.

Xin mở mắt con để nhận ra vẻ đẹp của công trình tạo dựng,
mở lòng con để trân trọng phẩm giá mỗi người,
và dạy con sống từng ngày trong tâm tình cảm tạ.
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.