Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng

Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng

Sau 15 giờ chiều nay (1.11), nhiều cây xăng ngưng hoạt động vào buổi sáng và trưa đã mở cửa trở lại nhưng việc mua xăng vẫn gặp nhiều khó khăn.

 

 

 

Giá xăng RON95 tăng 410 đồng/lít, giá xăng E5 RON92 tăng 380 đồng/lít, dầu diesel tăng 290 đồng/lít vào 15 giờ chiều nay. Cụ thể, xăng E5 RON92 sau khi tăng 380 đồng, giá bán ra 21.870 đồng/lít; xăng RON95 tăng 410 đồng, giá bán ra 22.750 đồng/lít. Tương tự, dầu diesel sau khi tăng 290 đồng, giá bán ra 25.070 đồng/lít; dầu hỏa tăng 120 đồng, giá bán ra 23.780 đồng/lít. Đây là lần tăng giá liên tiếp thứ 3 của mặt hàng này tính từ giữa tháng 10 đến nay.

Thế nhưng thực tế, việc mua xăng của người dân tại TP.HCM vẫn hết sức vất vả khi phải xếp hàng chờ đợi rất lâu, nhiều nơi vẫn bán định mức thay vì nhu cầu của khách.

Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 1
Lúc 16 giờ 15 phút, tại cây xăng rất lớn với khoảng 20 trụ bơm của Petrolimex ở góc đường Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân (Q.Tân Bình) tạm ngừng hoạt động. Ở một góc trạm xăng, xe bồn đang nhập hàng và bên ngoài có rất đông khách kiên nhẫn chờ   MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 2
Dòng người mỗi lúc một đông, nhiều người tỏ ra sốt ruột nhưng vẫn tiếp tục chờ và cho biết, đây là cây xăng lớn nhất Q.Tân Bình, nếu không đổ ở đây thì đi nơi khác cũng không có, hoặc sẽ chờ đợi còn lâu hơn  MINH ĐĂNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, trong buổi chiều tối cùng ngày, bên cạnh một số trạm xăng hoạt động trở lại thì vẫn còn nhiều cây xăng tiếp tục thông báo “hết hàng, chờ nhập hàng, hết xăng còn dầu”… Tại tất cả những cây xăng mở cửa hoạt động đều rất đông khách; ô tô xe máy tiếp tục rồng rắn xếp hàng đợi đến lượt. Tình trạng giới hạn số lượng bán ra vẫn phổ biến ở nhiều nơi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, ngụ Q.11 nói: Giờ xăng có tăng bao nhiêu cũng không quan trọng, có chỗ đổ xăng là được rồi. Chứ cả tháng nay rồi, bỏ tiền ra đi mua xăng mà cực quá. Hết chỗ này đến nơi khác thông báo hết hàng đóng cửa. Chỉ mong sao tình trạng “hết xăng, nghỉ bán” sớm chấm dứt.

Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 3
Trạm xăng dầu trên đường Trường Chinh (Q.Tân Bình) ngưng hoạt động từ sáng sớm, chiều nay mở cửa bán hàng trở lại. Khách mua xăng được phục vụ đúng theo nhu cầu về số lượng

MINH ĐĂNG

Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 4
Trạm xăng ở đường Bàu Cát (Q.Tân Bình) chiều nay vẫn tiếp tục thông báo… “Hết xăng”   MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 5
Tất cả các trạm xăng mở cửa bán hàng đều rất đông khách. Mọi người chỉ mong mua được xăng và không quan tâm tới giá cả. Ảnh chụp tại một trạm xăng thuộc hệ thống Comeco trên đường Kinh Dương Vương (Q.6)    MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 6
Cùng trên đường Kinh Dương Vương, một trạm xăng gần bến xe miền Tây tiếp tục duy trì bán hàng theo định mức: 30.000 đồng với xe máy và 200.000 với xe ô tô. Hàng chục xe kiên nhẫn chờ đến lượt và tỏ vẻ thất vọng vì chỉ đổ được quá ít nên sẽ tốn công xếp hàng mua xăng hàng ngày    MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 7
Tại đây, chỉ có một trụ bơm và một nhân viên phục vụ khách. Khi có người than phiền hay thắc mắc thì một nhân viên khác kiên trì giải thích: “Bây giờ xăng tăng rồi, nếu có hàng thì chúng tôi bán cho bà con chứ để làm gì. Nhưng thật sự hàng không đủ bán. Giờ mà bán tự do theo ý mọi người thì chừng 1 – 2 tiếng đồng hồ là hết. Nên rất mong bà con thông cảm chịu khó, để cho người khác cũng được đổ xăng. Bán xăng theo định mức xảy ra rất phổ biến ở nhiều cây xăng trên tuyến đường này”   MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 8
Trạm xăng này cũng trên trục đường Kinh Dương Vương thường xuyên ngừng hoạt động vì hết hàng. Chiều nay cũng phục vụ trở lại nên khách mua xăng rất đông   MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 9
Trạm xăng này là một trong nhiều trạm xăng quanh khu vực bến xe miền Tây vẫn chưa hoạt động vào chiều nay  MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 10
Vẫn… “Hết xăng”   MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 11
Trên đường Hồng Bàng (Q.6), rất đông khách mua xăng vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Thời gian trung bình để đổ được xăng khoảng 10 phút  MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 12
Trạm xăng dầu Kim Quy trên đường Nguyễn Chí Thanh và Lý Thường Kiệt (Q.5) trưa nay hết hàng, chiều nay hoạt động trở lại và khách chờ đổ xăng khá đông  MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 13
Tương tự, trạm xăng của Comeco ở góc đường Lý Thái Tổ và Lê Hồng Phong (Q.10) chiều nay hoạt động trở lại với lượng khách đông nghẹt   MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 14
Cùng thuộc hệ thống Comeco, cây xăng ở khu vực bến xe buýt Chợ Lớn chiều nay cũng rất đông khách sau khi tạm nghỉ vào buổi trưa. Hầu hết các cây xăng thuộc hệ thống Comeco và Petrolimex mà chúng tôi khảo sát chiều nay đều hoạt động bình thường trở lại   MINH ĐĂNG
Xăng tăng giá, người dân rồng rắn xếp hàng cũng chỉ đổ được 30.000 đồng - ảnh 15
Trạm xăng này trưa nay tạm ngưng hoạt động, chiều nay đã mở cửa phục vụ trở lại. Lượng khách xếp hàng từ phía đường Lũy Bán Bích và Âu Cơ đều rất đông

 

MINH ĐĂNG

TNO