Ấm áp ‘bữa ăn 0 đồng’

Ấm áp ‘bữa ăn 0 đồng’

Họ dậy sớm để kịp đến chợ đầu mối mua thực phẩm, mang về chế biến. Thấu hiểu nỗi thiếu hụt của người nghèo, cả xóm gầy dựng nguồn quỹ để cung cấp suất ăn miễn phí…

 

 

Góp quỹ cho bếp ăn

Sáng sớm ngày thứ ba hằng tuần, ngôi nhà số 137 Nguyễn Công Hoan (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp hẳn. Nhiều phụ nữ thuộc khu dân cư 15 tập trung tại đây để phân chia công việc, người này lo đi chợ, người kia chuẩn bị xoong nồi… Tiếng cười nói rôm rả. Đồng hồ điểm 8 giờ. Bên trong gian bếp nhỏ, những món ăn đầu tiên đã hoàn tất nhưng các chị vẫn chưa dừng lại. Họ phải chuẩn bị hơn 100 suất ăn để phát miễn phí cho người lao động nghèo vào bữa ăn trưa dưới tên gọi khác, “bữa ăn 0 đồng”.

Tôi bán vé số dạo trên đường, nhớ đến hôm nay thứ ba nên tranh thủ đạp qua đây nhận suất cơm miễn phí. Mọi người nhiệt tình, thân thiện và nấu cơm rất ngon…

Cụ bà Lê Thị Lợi, 70 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình

Bà Phan Thị Xuân Anh, Chi hội trưởng phụ nữ khu dân cư số 15 (P.Hòa An) cho biết mọi chuyện xuất phát từ tấm lòng thương người của chị em trong khu dân cư. Ai nấy đều muốn góp chút công sức để chia sẻ với người nghèo. Từ đó, nhiều chị đề xuất mô hình “bữa ăn 0 đồng” hằng tuần. Để có nguồn kinh phí duy trì bếp ăn, chị em thu gom phế liệu trong khu dân cư để bán gây quỹ, cùng với sự góp sức thầm lặng của các nhà hảo tâm khác. “Người góp sức, người góp tiền, thậm chí có cô chú góp thực phẩm. Cánh phụ nữ chúng tôi mỗi người mỗi việc, làm sao để có những suất ăn chất lượng, ngon miệng để chia sẻ những vất vả với người lao động khó khăn, người già neo đơn và cả sinh viên trên địa bàn”, bà Anh nói.

Ấm áp 'bữa ăn 0 đồng' - ảnh 1
Địa điểm phát cơm miễn phí cho người nghèo vào thứ ba hằng tuần  NGỌC HÂN

Từ mờ sáng các chị chạy xe đến chợ đầu mối để chọn mua thực phẩm. Họ chịu khó dậy sớm hơn, đi xa hơn vì thực phẩm ở chợ đầu mối rẻ hơn, tươi ngon hơn nên bữa ăn của người nghèo sẽ đầy đặn hơn. Các món ăn cũng thay đổi theo thực đơn mỗi tuần, như thịt kho, trứng, rau…

 

Những tấm lòng thơm thảo

Các suất cơm miễn phí của phụ nữ khu dân cư số 15 dành tặng những người bán vé số, người thu gom ve chai, shipper, xe ôm, người lao động nghèo và sinh viên. Dừng chiếc xe đạp bên đường và bước chậm đến để nhận cơm, cụ bà Lê Thị Lợi (70 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) xúc động: “Tôi bán vé số dạo trên đường, nhớ đến hôm nay thứ ba nên tranh thủ đạp qua đây nhận suất cơm miễn phí. Mọi người nhiệt tình, thân thiện và nấu cơm rất ngon. Chỉ biết cảm ơn những tấm lòng thơm thảo luôn giúp đỡ những người khó khăn như chúng tôi”.

Ấm áp 'bữa ăn 0 đồng' - ảnh 2
Dậy sớm để chuẩn bị những suất ăn

Đồng hồ điểm 11 giờ, gần 100 suất cơm đã được phát gần hết. Đứng xếp hàng và có nhu cầu xin 2 hộp cơm, bà Nguyễn Thị Mai (76 tuổi, quê Quảng Nam) vẫn được đáp ứng “nhu cầu chính đáng”. Với 2 hộp cơm này, bà để dành ăn 2 bữa trưa và tối. Những người bán hàng rong, bán vé số đang rong ruổi khắp ngõ ngách để mưu sinh cũng không khỏi xúc động khi được tặng 2 suất cơm, bớt đi nỗi lo thường nhật. Ông Đỗ Văn Bách (64 tuổi, quê Quảng Nam) có hoàn cảnh như vậy. “Tôi tuổi đã cao, số phận không được may mắn nên phải lặn lội xa quê mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Khi nhận những phần cơm này, tôi xúc động lắm! Người dân ở đây ai cũng tốt bụng…”.

Ấm áp 'bữa ăn 0 đồng' - ảnh 3
Gom phế liệu để gây quỹ  NGỌC HÂN

Gầy dựng những “bữa ăn 0 đồng”, chi hội phụ nữ khu dân cư số 15 đã trực tiếp san sẻ bớt cảnh phải chạy ăn từng bữa cho người nghèo khó. Bếp nhỏ ở ngôi nhà số 137 Nguyễn Công Hoan luôn ấm vì tình…

NGỌC HÂN

TNO