Quân đội Myanmar chiếm đóng các nhà thờ; cộng đoàn Kitô hữu chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh
Quân đội Myanmar chiếm đóng các nhà thờ; cộng đoàn Kitô hữu chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh
![]()
Một nhà thờ ở Myanmar bị hư hại vì chiến tranh (AFP)
Theo hãng tin Fides ngày 16/10/2026, cuộc nội chiến kéo dài tại Myanmar đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống các cộng đoàn Kitô hữu, đặc biệt tại các bang Sagaing, Kachin và Chin, nơi các cuộc giao tranh tiếp tục buộc người dân rời bỏ nhà cửa.
Cha Stephen Sut Awng, chánh xứ Katha, thuộc Giáo phận Myitkyina ở miền bắc Myanmar, cho biết tình hình tại địa phương vẫn rất khó khăn do các cuộc giao tranh giữa Quân đội Độc lập Kachin (KIA) và quân đội Myanmar. Được bổ nhiệm về giáo xứ năm 2025, hiện cha phải lánh nạn tại làng Napa, cách Katha khoảng 26km, cùng những người di tản trong nước.
Cha cho biết nhà thờ Công giáo Thánh Micae tại làng Bye Malut, cách Katha khoảng 8km, hiện do quân đội chiếm giữ, khiến các sinh hoạt phụng vụ không thể diễn ra. Cha đau lòng nhận xét rằng nơi thánh, vốn là nơi của Thiên Chúa và bình an, nay lại bị sử dụng làm nơi chứa vũ khí và phục vụ chiến tranh.
Dù phải xa nhà thờ, cha Sut Awng vẫn tiếp tục sứ vụ, đồng hành và an ủi những người mất nhà cửa, đồng thời khích lệ họ đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Cha cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria, mong chiến sự chấm dứt để có thể trở về giáo xứ.
Tại bang Kachin, các lãnh đạo Kitô giáo cũng phản đối việc nhà thờ Tin Lành Baptist ở Nant Mun bị sử dụng cho một sự kiện của hơn 400 thành viên lực lượng Shanni Nationalities Army, nhóm vũ trang liên minh với quân đội Myanmar. Họ kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp, cho rằng việc biến nơi thờ phượng thành địa điểm quân sự xâm phạm tự do tôn giáo.
Trong khi đó, tại bang Chin, mục sư Dal Thawn Tuang, 49 tuổi, đã bị bắn chết ngày 14/9 khi trở về nhà sau khi thi hành mục vụ. Ngài đã phục vụ cộng đoàn Lamzang suốt 22 năm, để lại vợ và hai người con.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2026-10/quan-doi-myanmar-chiem-dong-cac-nha-tho.html