16/05/2026

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Đức Maria, dung mạo của Lòng Chúa Thương Xót

Qua mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hãy dùng thể xác con người, với bàn tay cụ thể để có thể ôm ấp, cứu chữa con người như Mẹ Maria ôm ấp người con Giêsu để trở thành lòng thương xót của Chúa Cha cho mọi người mọi vật quanh mình.

 

Đức Maria, dung mạo của Lòng Chúa Thương Xót

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK 

Lời mở

Chúng ta bắt đầu một năm mới đặc biệt, vì năm nay là Năm Thánh dành cho Lòng Chúa Thương Xót để mỗi người chúng ta cảm nghiệm được lòng yêu thương vô bờ của Chúa Cha khi ban Con Một của Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mở lòng ra đón nhận những ân sủng Thánh Thần và lại trở thành dung mạo Lòng Thương Xót của Chúa Cha cho mọi người như thư thánh Phaolô trong bài đọc II (x. Gl 4,4-7) chúng ta vừa nghe: “Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con Ngài đến ngự trong lòng chúng ta mà kêu lên hai tiếng “Abba, Cha ơi”, nên chúng ta không còn là nô lệ nữa, nhưng là con, nghĩa là trở thành người thừa kế như Đức Kitô, nhờ Thiên Chúa“.

1. Mẹ Maria là dung mạo của Lòng Chúa Thương Xót

Chúng ta hôm nay còn cảm nghiệm được lòng thương xót vô bờ của Cha Trên Trời qua Người Mẹ Thánh, bởi vì Mẹ đã dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa tất cả những gì quý giá nhất. Mẹ đã thay mặt toàn thể loài người và vũ trụ đóng góp phần của con người, phần nhân tính, để hợp cùng Chúa Cha, khi Ngài trao ban thần tính cho chúng ta, chúng ta cũng hợp với Mẹ để sinh ra Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành người. Nhờ đó chúng ta mới thật sự là con cái của Ngài như Chúa Giêsu.

Mẹ Maria, trong hình ảnh của người nữ tuyệt vời này, trở thành khuôn mẫu cho ta để ta có thể hiểu được lòng thương xót thúc đẩy con người phải hành động như thế nào và làm thế nào để có thể diễn tả lòng thương xót đó. Mẹ đã dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa tất cả những gì của mình với một tình yêu tuyệt vời cho Thiên Chúa, và Mẹ cũng đã dám hy sinh tình yêu riêng tư của mình với thánh Giuse. Chính khi dâng hiến trọn vẹn như vậy, chính khi chấp nhận tất cả những gì mà Thiên Chúa đòi hỏi, Mẹ đã đón nhận được Thánh Thần để Ngôi Lời hình thành trong lòng Mẹ, để trở thành người mẹ của Thiên Chúa đầy lòng thương xót và mang lại niềm vui, bình an, ơn cứu độ cho toàn thể loài người.

Chúng ta cũng được mời gọi dâng hiến trọn vẹn những gì là của mình trong đời sống thường ngày, nhờ tác động của Thánh Thần, chúng ta sẽ cảm nghiệm được lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa và diễn tả nó thành ơn bình an và ơn cứu độ cho những người chúng ta gặp gỡ. Năm Thánh mời gọi chúng ta trở thành khuôn mặt của lòng thương xót giống như Mẹ Maria.

2. Một cảm nghiệm cụ thể của lòng Chúa thương xót

Ngày hôm qua, 31/12/2015, để chuẩn bị cho năm mới, tôi muốn dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Khi đang đọc dở dang Kinh Chiều, có một chị đến xin tôi giúp cho một bệnh nhân. Một chị khác cố gắng dìu người bệnh lên cầu thang. Tôi vội vàng bỏ cuốn sách kinh xuống để dìu người bệnh vào phòng chữa bệnh vì chị đi không được. Người bệnh là một phụ nữ tên là Trần Thị Trung Thành, 39 tuổi, sống ấp Phú Thuỷ, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, tỉnh Bình Thuận. Hai người tín hữu giáo dân khi thấy chị lê lết bàn vé số ở chợ Bàn Cờ, đường Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Tp.HCM, đã thương tình đưa chị đến chỗ tôi.

Chị cho biết vào ngày 20 tháng Chạp âm lịch gần Tết Nguyên Đán năm trước (8/2/2015), mình bị té từ lầu 1 xuống đất, đốt sống cổ C5 bị dập, các đốt sống cổ từ C2 đến C6 bị chèn nên không xoay được cổ. Có lẽ do bị ngã khá nặng nên xương sống cũng bị tổn thương, chị không cử động được hai tay, hai chân chỉ bước đi được chút ít sau đó liệt và teo cơ. Chị được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, Tp.HCM chữa trị, nhưng các bác sĩ xác định nếu chị phẫu thuật sẽ có nguy cơ 80% bị liệt. Gia đình đưa chị về Bệnh viện Ninh Thuận chữa trị 2 tháng cũng không thấy bớt, nên đưa về ông thầy thuốc Đông y ở Cam Ranh bó thuốc Nam. Thầy đắp thuốc ở cổ và chị có thể nhúc nhích được cổ, nhưng toàn thân vẫn đau nhức, hai tay co quắp, chân không đi được chỉ lê thân bằng chiếc ghế. Dù bệnh tật, chị vẫn cố gắng vào thành phố HCM để bán vé số ở chợ Bàn Cờ.

Tôi nghe nói chị đã chữa ở BV Chợ Rẫy và BV Ninh Thuận mà không hết, tôi không biết mình phải làm gì cho chị, nhất là đốt sống cổ bị dập, mấy đốt khác cũng bị chèn và thoạt vị đĩa đệm ở các đốt sống lưng, Tôi xin Chúa tác động cho chị để chị cảm nghiệm lòng thương xót của Ngài. Sau khi chúng tôi cầu nguyện cho chị, hai người bạn dìu chị lên giường để tôi xoa dầu, nắn lại đốt sống cổ và đưa trở lại các đĩa đệm cho đúng vị trí. Tôi giúp cho chị khoảng hai tiếng, từ 15g30-17g30. Tôi cố gắng kéo giãn để phục hồi xương sống và cổ cho chị, tập cho chị co duỗi được 2 chân, giơ được 2 tay. Khi tôi làm xong, tôi dìu chị đi mấy bước cho quen rồi chị tự đi được một mình trước sự ngạc nhiên của 2 người bạn. Lần đầu tiên trong đời mình tôi cũng hết sức ngạc nhiên trước trường hợp này.

Đó là bài học để tôi cảm nghiệm được lòng thương xót vô bờ của Chúa: khi chúng ta đóng góp phần nhỏ bé của mình cho những con người khốn khổ, Chúa sẽ thực hiện kỳ công cứu độ của Ngài. Trên huy hiệu Năm Thánh Lòng Thương Xót của cha Marco Rupnik, chúng ta thấy Chúa Giêsu là Ađam Mới ôm trên vai một con người có khuôn mặt giống hệt mình là Ađam cũ để cứu độ họ, giống như người mục tử vác con chiên lạc trên vai đưa về đàn. Chúng ta cùng chia sẻ những ân phúc nào đó được Chúa ban cho những ai cần đến, chứ không thể thờ ơ, dửng dưng,  lãnh đạm với con người, với vạn vật trong thái độ ích kỷ, chỉ biết sống cho mình mà Sứ điệp Hoà bình của ĐTC Phanxicô ngày hôm nay muốn nhắc nhở chúng ta cần tránh để trở thành người xây dựng hoà bình.

Kết luận

Qua mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hãy dùng thể xác con người, với bàn tay cụ thể để có thể ôm ấp, cứu chữa con người như Mẹ Maria ôm ấp người con Giêsu để trở thành lòng thương xót của Chúa Cha cho mọi người mọi vật quanh mình. Cầu chúc mỗi người chúng ta tràn đầy niềm vui, bình an và ơn Chúa trong Năm Thánh về Lòng Chúa Xót Thương.