Cuốc xe ôm ‘tống 3’ trị giá 4 triệu đồng

Hai cha con tôi đang định bắt xe buýt thì một anh xe ôm tới nói chở cả hai người chỉ lấy rẻ 15.000 đồng. Và sau đó tôi không ngờ màn kịch lừa đảo diễn ra khi xe tới dừng đèn đỏ ở ngã tư…

 Cuốc xe ôm ‘tống 3’ trị giá 4 triệu đồng

Hai cha con tôi đang định bắt xe buýt thì một anh xe ôm tới nói chở cả hai người chỉ lấy rẻ 15.000 đồng. Và sau đó tôi không ngờ màn kịch lừa đảo diễn ra khi xe tới dừng đèn đỏ ở ngã tư…

Ngày 1/10/2012 tôi đưa ba của tôi đi khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM tại 215 Hồng Bàng, Quận 5, TP HCM.

Lúc về, ra khỏi cổng bệnh viện một đoạn, tôi hỏi tuyến xe buýt về Âu Cơ – Hồng Lạc. Ngay lúc đó có một anh xe ôm đi xe Dream chạy tới hỏi “chị với bác về đâu?”. Tôi trả lời thì anh này bảo vừa chở khách từ Âu Cơ qua bệnh viện giờ chuẩn bị quay về nhà: “Chị với bác có đi không? Tôi chỉ lấy tiền xăng thôi, giá 15.000 đồng cả hai người”.

Tôi nghĩ đi xe buýt với hai cha con thì số tiền cũng như vậy nên đồng ý. Sau đó anh ta nhiệt tình: “Hai bố con bác lên xe đi con chở về. Bác đưa bịch đồ đây con để đằng trước cho rộng chỗ ngồi”.

Khi đến ngã tư đường 3/2 – Lý Thường Kiệt, anh này bảo tôi xuống xe, qua ngã tư sẽ lên lại để tránh cảnh sát giao thông vì xe “tống 3” (chở 3 người). Vì tin người nên tôi nghe theo. Anh ta đã chở ba tôi qua ngã tư trước và bảo “bác xuống xe con quay lại chở chị”.

Chờ mãi không thấy, tôi đi bộ qua đường và hỏi ba tôi người xe ôm đâu rồi. Ba tôi ngạc nhiên: “Nó quay lại đón con rồi mà!?”. Lúc này tôi mới vỡ lẽ mình đã bị lừa.

Anh xe ôm đã quay đầu đi luôn, mang theo bịch thuốc cha con tôi vừa mua hết 4.046.000 đồng, cùng với các giấy tờ khác.

Vào 1h chiều cùng ngày tôi quay lại bệnh viện trình bày với bác sĩ rằng mình đã bị mất hết thuốc. Bác sĩ hỏi: “Chị đi xe gì mà bị mất?”. Tôi kể lại vụ việc thì bác sĩ bảo nhiều người bị lừa như vậy lắm.

Các bạn khi đến bệnh viện nếu bắt xe ôm thì hãy thận trọng, giữ đồ đạc của mình đừng nên giao cho tài xế. Đừng để sự việc đáng tiếc xảy ra như tôi.