Xuân về mang theo những nụ cười

Mùa xuân về mang theo những nụ cười. Nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ, nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ du xuân, nụ cười ấm áp của người chiến sĩ mang quà ra hải đảo.

 Xuân về mang theo những nụ cười

Mùa xuân về mang theo những nụ cười. Nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ, nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ du xuân, nụ cười ấm áp của người chiến sĩ mang quà ra hải đảo.

 

 

Những nụ cười xuân. Ảnh chụp ngày 19-1-2012 tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: Nguyễn Khắc Hiếu

 

 


 

 

Chú tiểu này rất háo hức khi được đi chơi hội hoa xuân – Ảnh: Nguyen Duy Phu

 

 

Nụ cười xuân. Ảnh chụp ngày 19-1-2012 tại chợ hoa phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp – Ảnh: Trần Đình Dzu  

 

 

Sau bao ngày tháng vất vả trồng hoa phục vụ tết, giờ đây thời vụ đã đến, với nụ cười tươi trên môi, tạm quên đi những ngày mưa rét của mùa đông xứ Huế, chị chỉ việc đạp xe về chợ hoa… – Ảnh: Nguyễn Hữu Hải

 

 

Hai chiến sĩ xuân tình nguyện 2012 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM Nguyễn Trần Trung Hải và Lương Thị Hồng trên đường chở nồi bánh chưng và cành mai đến tặng trẻ em ở mái ấm Nhân Tâm (275 Phan Văn Hớn, Q.12, TP.HCM). Những ngày cận tết, đáng lẽ các bạn trẻ này đã lên xe về đoàn tụ cùng gia đình nhưng họ chọn cách ở lại TP.HCM và làm những việc có ích để cùng chia sẻ cái tết ấm áp với người có hoàn cảnh không may mắn – Ảnh: Đào Đức Bảo

 

 

Người Ba Na cũng ăn tết theo người Kinh nhưng chỉ dành một ngày đón khách tùy từng nhà. Phải có lời mời của gia chủ, khách mới đến nhà thăm chơi… Hôm đó tất cả những gì sắm cho ngày tết gia chủ đều bày biện mời khách.Trong ảnh: nấu bánh tét cho ngày xuân - Ảnh: Phạm Huy Đằng

 

 

 

Du xuân. Ảnh chụp ngày 20-1-2012 tại chợ nổi Phong Điền, Cần Thơ – Ảnh: Lý Hồng Vân

 

 

 

Hai cụ già ngồi tâm sự vui vẻ trong ngày tết thật ấm cúng. Hai cụ bảo: “Mỗi lần xuân đến là thấy mình trẻ lại” – Ảnh: Nguyễn Ngọc Oanh

 

 

Hai chiến sĩ trở lại đơn vị với quà tết từ đất liền trong niềm hân hoan chào đón của đồng đội – Ảnh: Bùi Thanh Duy