Một game thủ xuất huyết não, nằm liệt giường

Ngày 24-10, một bạn đọc báo cho Tuổi Trẻ biết có một học sinh ở Q.9, TP.HCM, là người thân của mình, sau khi chơi game bị đột quỵ phải đưa đi cấp cứu và hiện sống đời thực vật tại nhà. Bạn đọc này bày tỏ với Tuổi Trẻ: “Đây là một nạn nhân mới của game online, cần được thông tin để cảnh báo với tất cả mọi người”.

Một game thủ xuất huyết não, nằm liệt giường

Báo Tuổi Trẻ, ngày 25/10/2010

Ngày 24-10, một bạn đọc báo cho Tuổi Trẻ biết có một học sinh ở Q.9, TP.HCM, là người thân của mình, sau khi chơi game bị đột quỵ phải đưa đi cấp cứu và hiện sống đời thực vật tại nhà. Bạn đọc này bày tỏ với Tuổi Trẻ: “Đây là một nạn nhân mới của game online, cần được thông tin để cảnh báo với tất cả mọi người”.

 

“Nạn nhân” là Đ.T.Q.T., ở ấp Mỹ Thành, P.Long Thạnh Mỹ, 16 tuổi, học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Huệ. Lúc chúng tôi đến, T. nằm trên giường, chân tay cử động yếu ớt, đôi mắt ngây dại.

Em L.H.H., người bạn chơi game với T., kể chiều 12-10, H. và T. rủ nhau đi chơi game. H. chơi Audition, còn T. chơi game Warcraft. Sau khi chơi gần ba giờ, cả hai hết tiền nên về nhà. Đi được vài trăm mét thì T. nói nhức đầu, choáng váng.

Người nhà sau đó đã đưa T. vào bệnh viện quận cấp cứu. Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán: “xuất huyết lều tiểu não”.

Ông Đoàn Thanh Long – cha của T. – cho biết từ nhỏ T. học rất giỏi, lên cấp II học cũng khá nhưng từ năm lớp 8, khi biết chơi game thì việc học sa sút dần và học lực chỉ còn mức trung bình. “Tôi biết là cháu nghiện chơi game nhưng cũng chỉ rầy la, nhắc nhở chứ không biết làm gì hơn” – ông Long chia sẻ. Ông nói: “Có phải vì chơi game căng thẳng mà cháu bị vậy hay không thì bệnh viện chưa kết luận, nhưng là một người cha, tôi khẳng định cháu có bị tác động từ chơi game, thấy rõ nhất là trong chuyện học hành”.

Hiện T. nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp đỡ (ảnh).

N.TRIỀU – S.BÌNH