18/05/2026

Bài giảng ở Phoenix, Arizona: Chứng nhân của tình yêu cứu độ

Chính trong khát vọng trở nên những chứng nhân sống động cho tình yêu cứu độ của Đức Kitô như Mẹ Maria, chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần chữa lành và ban dồi dào ân sủng của Ngài cho chúng ta và tất cả những ai tham dự nghi thức xức dầu này.

 

Bài giảng trong Thánh lễ xức dầu

Thứ Bảy, ngày 4/5/2019, tại Phoenix, Az

Chứng nhân của tình yêu cứu độ

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

 

Lời mở

Trong Thánh lễ trang nghiêm này, chúng ta cùng tụ họp bên Người Mẹ Thánh La Vang để thưa tiếng “xin vâng” như Mẹ, trước lời mời gọi được các bài Thánh Kinh lặp đi lặp lại: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn đau thương, cho người mù được thấy, trả tự do cho người bị áp bức, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm… công bố năm hồng ân của Chúa…” (x. Is 61,1-9; Lc 4,16-21). Đây là sứ mạng của mỗi người chúng ta: trở thành chứng nhân cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, trở thành hiện thân của Chúa Giêsu Kitô cho thế giới hôm nay.

1. Thế giới hôm nay đang cần được cứu độ

Con là Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn đến từ Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đang phát triển cũng cần được cứu độ như dân tộc phát triển Hoa Kỳ, vì trong lòng xã hội hiện nay, hàng chục triệu người Việt Nam nghèo khó đang cần được nghe Tin Mừng cụ thể, là những bát cơm manh áo, được người khác chia sẻ, khi họ không kiếm nổi 1 đô la Mỹ mỗi ngày, khi phải bới moi thùng rác hằng đêm và bán rẻ thân xác mình trong những quán bia ôm, massage trá hình.

Dân số Việt Nam hiện nay là 96,2 triệu người, nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới có tới 9 triệu người mắc bệnh lao (năm 2013), mỗi năm có 17 ngàn người chết và có thêm 126 ngàn người mắc lao mới. Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ bị ung thư, mỗi năm 90 ngàn người chết và gần 200 ngàn ca mắc mới, nhất là ung thư gan, phổi do uống rượu, hút thuốc lá. Việt Nam hiện có 5 triệu người suy thận, 2 triệu người bị tim mạch, 5 triệu người bệnh tiểu đường, 14 triệu người mắc bệnh tâm thần, 40 ngàn ca tự tử mỗi năm. Hơn 6,7 triệu người khuyết tật mù, què, câm điếc, hội chứng down, tự kỷ. Việt Nam đang có trên 300 ngàn người nghiện ma tuý, 2 triệu người nghiện phim đồi truỵ và trò chơi trực tuyến.

Xét về mặt tinh thần, ở Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ, không thiếu những bệnh nhân trầm trọng cần được cứu chữa. Họ là những người chỉ biết vật chất, tiền của, kiến thức, khoa học, chối bỏ Thiên Chúa là nguồn sự sống, nguồn chân thiện mỹ nên đời sống mỗi ngày một tàn tạ, xấu xí, dối trá, lừa lọc nhau. Họ là những người khuyết tật về mặt thiêng liêng vì mắt họ không còn nhận ra Chúa và con người là hình ảnh của Ngài, tai họ đóng kín không nghe được lời Chúa, miệng họ câm nín không nói được lời chân thật đầy yêu thương của Ngài, tay chân họ bất động trước nhu cầu khẩn thiết của anh chị em mình.

Đó là cả một biển khổ bao la cần rất nhiều chứng nhân cho tình yêu cứu độ của Chúa để chữa trị về cả thể xác lẫn tâm hồn, giúp cho các anh chị em khốn khổ ấy cảm nhận được hồng ân của lòng Chúa xót thương.

2. Chúng ta thi hành sứ mạng cứu chữa đó như thế nào?

Nhìn vào Người Mẹ Thánh, chúng ta có thể học biết bài học cứu chữa của Người. Ngay sau khi thưa lời “Xin vâng”, Mẹ đã mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần để Ngôi Lời Thiên Chúa làm người trong lòng mình. Rồi Mẹ đi ngay lên miền núi cao, đến nhà bà chị họ Elizabeth phục vụ người yếu đau suốt 3 tháng. Mẹ vẫn đồng hành với Chúa Giêsu trên mọi bước đường cứu độ để cứu giúp những người khốn khổ bệnh tật, từ tiệc cưới ở Cana, cho đến dưới chân thập giá.

Mẹ cũng đồng hành với Giáo Hội, được hình thành gồm những tín hữu, để đón nhận Chúa Thánh Thần với những ân huệ chữa lành của Ngài từ lúc Chúa Giêsu lên trời cho đến ngày Chúa quang lâm. Mẹ thi hành sứ mạng làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa trong suốt dòng lịch sử Giáo Hội qua những hành động chữa lành ở La Vang, Lộ Đức, Fatima, ở Giáo xứ thánh Louis Giáo phận Phoenix, bang Arizona này, cũng như bất cứ ở nơi nào, nếu mỗi tín hữu chúng ta cũng mở lòng ra như Mẹ cho Chúa Thánh Thần để hình thành nên Chúa Giêsu trong lòng ta.

Như thế, điều kiện đầu tiên ta cần có như Mẹ đó là sức khoẻ toàn diện cả về thể chất và tinh thần để đón nhận sứ mạng Chúa trao và “ra đi” khắp nơi. Đây cũng là chủ đích của Thánh lễ với nghi thức xức dầu hôm nay. Có thể nói rằng tất cả anh chị em tín hữu chúng ta, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, đều là những tội nhân yếu đuối trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu, một số người còn mang những bệnh tật. Chúng ta rất cần đón nhận bí tích Xức dầu Bệnh nhân để Chúa Thánh Thần ban sức mạnh giúp ta đủ can đảm chịu đựng những thử thách khi kết hợp với Chúa Giêsu trong cuộc thương khó của Người. Hơn nữa, chúng ta cũng nài xin Chúa chữa lành bệnh tật để chúng ta có sức khoẻ làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa.

Chúng ta cũng mở lòng ra để đón nhận Thần Khí của Đức Kitô trong nghi thức Xức dầu Trừ tà. Nhiều người tín hữu ngày nay, do ảnh hưởng của khoa học thực nghiệm, đã xem thường những cuộc tấn công của quỷ dữ, tà ma trong đời sống. Công đồng Vaticanô II, trong 10 số khác nhau, và sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, trong 41 số khác nhau, đã nói nhiều đến ma quỷ và nhắc nhở chúng ta rằng: “Cuộc chiến cam go chống lại quyền lực bóng tối tiếp diễn trong suốt lịch sử nhân loại” (Hiến chế Gaudium et Spes, số 37).

Còn ở Việt Nam, miền đất của nhiều tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, chúng con đã gặp và cứu chữa khá nhiều người bệnh tật vì những loại bùa ngải của phái Phật giáo Mật Tông, của người Chăm, người Thái, người Tàu, người Campuchia, … Việt Nam mỗi năm có hơn 2 triệu ca phá thai. Không ít những hồn thai nhi tác động đến những người mẹ để nhắc nhở về tội ác của họ và muốn được siêu thoát trọn vẹn bên Chúa. Họ cần được ta hướng dẫn để xưng tội làm hoà với Chúa và với đứa con của mình.

Nói một cách cụ thể hơn, mỗi ngày không ít lần chúng ta bị ma quỷ cám dỗ từ những hình ảnh dâm đãng trong các phim đồi truỵ, những tư tưởng đen tối, ước muốn tham lam, muốn giết hại, trả thù, làm khổ người khác, những cảm xúc ghen tuông, thất vọng, chán đời dẫn đến tự tử… Tất cả đều là những tà khí, những khí dơ của tinh thần. Chúng ta rất cần thở được Thần Khí của Đấng Phục Sinh đã thổi trên các môn đệ để biến mình thành những người có quyền tha tội (x. Ga 20,22-23) và chữa lành như Thiên Chúa (x. Mc 16,15-18).

Chúng con vẫn chỉ dẫn cách thở Thần Khí cho những ai muốn tiếp bước theo Chúa Kitô để chữa lành cho anh chị em mình. Chỉ có Thần Khí mới làm cho dòng máu đen tội lỗi của ta biến thành dòng máu đỏ tinh tuyền của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng con cũng cộng tác với nhiều đoàn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên để đem ơn chữa lành của Chúa cho những người nghèo, khuyết tật, mồ côi tại Việt Nam. Chúng con cũng nghiên cứu những phương pháp chữa bệnh mới như Phản hồi thần kinh(Neurofeedback), xoa bóp chữa bệnh và chia sẻ cho nhiều người.

Lời kết

Chính trong khát vọng trở nên những chứng nhân sống động cho tình yêu cứu độ của Đức Kitô như Mẹ Maria, chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần chữa lành và ban dồi dào ân sủng của Ngài cho chúng ta và tất cả những ai tham dự nghi thức xức dầu này.