Thánh Vịnh Đáp Ca
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Giữa đau khổ và hiểm nguy, tác giả Thánh Vịnh không để nỗi sợ hãi chi phối nhưng hoàn toàn phó thác đời mình trong tay Thiên Chúa. Sự tín thác ấy không phải là buông xuôi, nhưng được đặt trên một nền tảng vững chắc: Thiên Chúa là Đấng thành tín, đã cứu chuộc và sẽ không bỏ rơi người thuộc về Người. Câu Thánh Vịnh này là lời kinh của người tín hữu trong mọi hoàn cảnh: trao quá khứ, hiện tại, tương lai và cả sự sống mình cho bàn tay yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa thành tín,
trong tay Ngài, con xin phó thác trọn cuộc đời con.
Con trao cho Chúa những niềm vui và nỗi buồn,
những thành công và thất bại,
những điều con hiểu được
và cả những gì còn khiến lòng con lo âu, sợ hãi.
Khi đường đời trở nên tối tăm
và con không biết ngày mai sẽ ra sao,
xin cho con vẫn vững tin rằng
đời con đang ở trong bàn tay yêu thương của Chúa.
Ngài đã cứu chuộc con
và chẳng bao giờ bỏ rơi con.
Xin dạy con mỗi ngày biết buông mình vào tay Chúa,
để bình an bước đi theo đường Ngài dẫn dắt,
và trong mọi sự luôn thưa rằng:
“Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con.”
Amen.