12/10/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Bảy Tuần XXIII
– Mùa Thường Niên

“Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ?” là câu hỏi bật lên từ một tâm hồn đã cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót và ơn giải thoát của Thiên Chúa. Trước những hồng ân không thể cân đong, tác giả Thánh Vịnh không tìm cách “trả lại” cho cân xứng, nhưng nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu Danh Đức Chúa. Lòng biết ơn đích thực vì thế trở thành lời tuyên xưng đức tin và một đời sống dâng hiến.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa đầy lòng yêu thương,
con xin cùng với tác giả Thánh Vịnh hôm nay dâng lời tạ ơn Chúa. Mọi sự con có, mọi ngày con sống và cả những lần con được nâng đỡ giữa gian nan đều là hồng ân từ tay Chúa.

Xin cho con biết nâng chén mừng ơn cứu độ bằng một đời sống tạ ơn: luôn nhớ đến tình thương Chúa, trung thành kêu cầu Danh Thánh Người và quảng đại trao ban những gì con đã lãnh nhận.

Khi bình an, xin cho con đừng quên Chúa; khi thử thách, xin cho con vẫn tín thác nơi Người. Ước gì từng ngày sống của con trở thành lễ vật tạ ơn, để qua lời nói, việc làm và cách con yêu thương anh chị em, con luôn tuyên xưng rằng: mọi ơn lành đều bởi Chúa mà đến.

Amen.