11/09/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Sáu Tuần XXIII
– Mùa Thường Niên

Hình ảnh chim sẻ tìm được mái ấm và cánh nhạn làm tổ bên bàn thờ Chúa diễn tả thật dịu dàng niềm khao khát sâu xa của người tín hữu: được ở gần Thiên Chúa và tìm thấy nơi Người một mái nhà cho tâm hồn. Tác giả Thánh Vịnh đang sống xa Đền Thờ nhưng lòng luôn hướng về Xi-on, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Người.

Lạy Chúa Tể càn khôn,
Ngài là Đức Vua và là Thiên Chúa con tôn thờ.
Như chim sẻ tìm được mái ấm,
như cánh nhạn tìm được nơi làm tổ bên bàn thờ Chúa,
xin cho tâm hồn con cũng biết tìm về nương náu nơi Ngài.

Giữa những bôn ba và bất an của cuộc sống,
xin đừng để con tìm bình an nơi những gì chóng qua,
nhưng biết khao khát sự hiện diện của Chúa
và nhận ra rằng chỉ nơi Ngài
tâm hồn con mới thực sự tìm được mái nhà.

Xin cho con siêng năng tìm đến với Chúa
trong cầu nguyện và Thánh Thể,
để được ở lại trong tình yêu Chúa

Amen.