15/05/2026

Thứ sáu 15.5.2026
Niềm Vui Phục Sinh Không Ai Lấy Mất Được

Suy niệm Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh: Chúa Phục Sinh luôn ở cùng chúng ta giữa đau khổ và thử thách, ban niềm vui và hy vọng mà không ai có thể lấy mất được.

Thứ Sáu Tuần VI – Mùa Phục Sinh
Cv 18,9-18 • Tv 46,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.8a) • Ga 16,20-23a

Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23a Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”

Suy niệm: Niềm Vui Phục Sinh Không Ai Lấy Mất Được

Giờ phút Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó và cái chết là thời khắc đầy đau buồn đối với các môn đệ. Như Người đã nói với họ trong bối cảnh Bữa Tiệc Ly: “Anh em sẽ khóc lóc than van… anh em sẽ buồn phiền.” Tất cả chúng ta đều từng trải qua nỗi đau sâu thẳm trước cái chết của một người thân yêu, có thể là cha mẹ, người bạn đời, anh chị em hay một người bạn quý mến. Thế nhưng ngay sau đó, Đức Giêsu nói với các môn đệ về niềm vui họ sẽ được hưởng khi Người từ cõi chết sống lại và hiện ra với họ: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui… Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng.” Người ví niềm vui ấy như niềm vui của người mẹ sau cơn đau sinh nở khi đứa con chào đời. Cả biến cố Phục Sinh lẫn sự ra đời của một em bé đều nói lên niềm vui của sự sống mới.

Chúng ta đang sống trong Mùa Phục Sinh, nhưng Phục Sinh không chỉ là một mùa kéo dài bảy tuần lễ. Phục Sinh luôn hiện diện, bởi vì Chúa luôn là Đấng Phục Sinh. Trong bài đọc thứ nhất, Chúa Phục Sinh nói với thánh Phaolô: “Đừng sợ… vì Ta ở với ngươi.” Chúa Phục Sinh luôn ở cùng chúng ta và niềm vui Phục Sinh luôn dành sẵn cho chúng ta, ngay cả trong những giây phút đau buồn sâu thẳm nhất. Thánh Phaolô gọi niềm vui ấy là hoa trái của Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Phục Sinh. Bởi vì Chúa Phục Sinh luôn ở với chúng ta và đã đổ tràn Thần Khí tình yêu của Người vào cuộc đời chúng ta, nên chúng ta vẫn có thể cảm nhận được phần nào niềm vui của chính Chúa, ngay cả khi nỗi buồn đang phủ kín tâm hồn mình.

Ngay giữa những thung lũng tối tăm nhất của cuộc đời, ánh sáng Phục Sinh vẫn luôn chiếu toả. Niềm vui mà Đức Giêsu nói đến được đặt nền trên mối tương quan tình yêu giữa Người với chúng ta — một tình yêu bền vững trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận lợi cũng như khi gian nan. Chính vì thế, Đức Giêsu có thể nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.”

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection