16/05/2026

Thánh Vịnh Thứ Bảy Tuần VI
Mùa Phục Sinh

Thánh Vịnh 47,10 diễn tả hình ảnh muôn dân và các thủ lãnh cùng quy tụ trước nhan Thiên Chúa để nhìn nhận quyền tối thượng của Người. Đây là lời loan báo về sự hiệp nhất của mọi dân tộc trong tình yêu và vương quyền của Thiên Chúa – Đấng vượt trên mọi quyền lực trần gian và dẫn đưa nhân loại đến bình an đích thực.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 47 (46), 10

Lạy Thiên Chúa là Vua cao cả của muôn dân,
Chúa quy tụ mọi dân tộc về dưới tình thương và quyền năng của Ngài.
Xin cho nhân loại biết nhận ra rằng
mọi quyền lực, danh vọng và sức mạnh ở trần gian
đều thuộc về Chúa là Đấng siêu việt ngàn trùng.

Xin ban cho các nhà lãnh đạo trên thế giới
biết sống công minh, yêu chuộng hoà bình
và luôn tìm kiếm điều thiện hảo cho con người.
Xin cũng cho các dân tộc biết vượt qua chia rẽ, hận thù và ích kỷ,
để cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ và yêu thương.

Lạy Chúa,
xin quy tụ tâm hồn chúng con trong sự hiệp nhất với Ngài,
để cuộc đời chúng con trở nên lời ca tụng vương quyền vinh hiển của Chúa.
Amen.