15/05/2026

Thánh Vịnh Thứ Sáu Tuần VI
Mùa Phục Sinh

Thánh Vịnh 47,2-3 là lời tung hô Đức Chúa là Vua uy quyền trên toàn thể địa cầu. Tác giả mời gọi muôn dân cùng vui mừng, vỗ tay và cất tiếng reo hò vì Thiên Chúa chiến thắng mọi sự dữ và cai trị thế giới bằng quyền năng, công lý và tình thương. Đây cũng là lời nhắc nhở người tín hữu hãy đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa là Vua của đời mình.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 47 (46), 2-3

Lạy Chúa là Vua uy quyền và cao cả,
con tạ ơn Chúa vì Chúa luôn thống trị thế giới bằng tình yêu và sự công chính.
Giữa bao biến động và thử thách của cuộc đời,
xin cho con biết vững lòng tín thác nơi quyền năng của Chúa.

Xin dạy con biết vui mừng và ca tụng Chúa mỗi ngày,
không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng đời sống yêu thương,
bác ái và trung thành với Tin Mừng.
Xin cho mọi dân tộc nhận biết Chúa là Đấng cứu độ,
để khắp địa cầu vang lên lời ngợi khen và bình an của Ngài.

Lạy Chúa, xin ngự trị trong tâm hồn con,
để con luôn thuộc trọn về Chúa hôm nay và mãi mãi. Amen.