06/05/2026

Thánh Vịnh Thứ Tư Tuần V – Mùa Phục Sinh

Hai câu Thánh vịnh 122,1-2 diễn tả niềm vui sâu xa của người tín hữu khi được mời gọi lên Đền Thờ Chúa. Đó không chỉ là một cuộc hành hương thể lý về Giêrusalem, nhưng còn là hành trình tâm hồn – trở về với Thiên Chúa, nơi con người tìm thấy bình an, ý nghĩa và sự sống. Niềm vui ấy phản ánh khát vọng được ở gần Chúa và thuộc về cộng đoàn dân thánh.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 122 (121),1-2

Lạy Chúa,
con cảm tạ Chúa vì niềm vui được đến gần Ngài,
được bước vào “Đền thánh”
là chính sự hiện diện yêu thương của Chúa trong đời con.

Xin cho con luôn khao khát
tìm kiếm Chúa mỗi ngày,
biết hân hoan đáp lại lời mời gọi của Ngài,
dù giữa bộn bề cuộc sống.

Như người hành hương xưa vui mừng tiến về Giêrusalem,
xin cho tâm hồn con cũng biết hướng về Chúa,
để mỗi bước đi đều là hành trình gặp gỡ,
và mỗi ngày sống là một lời ca tụng danh Ngài.

Amen.