Cầu nguyện với Đức Thánh Cha
Tháng 5 năm 2026
Xin cho mọi người có lương thực
Trong ý cầu nguyện tháng này, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi chúng ta cầu nguyện để không ai phải thiếu lương thực cần thiết, và để mỗi người biết sống có trách nhiệm hơn, nhận ra rằng tài nguyên của trái đất là hồng ân Chúa ban cho mọi người. Ngài cũng khích lệ chúng ta thức tỉnh một ý thức mới—ý thức biết tạ ơn, biết sẻ chia và quan tâm đến tha nhân—nhằm xây dựng một nền văn hóa hiệp thông và liên đới.
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa là Đấng Tạo Thành,
Chúa đã ban cho chúng con trái đất phì nhiêu
và cùng với đó là lương thực hằng ngày,
như dấu chỉ tình yêu và sự quan phòng của Chúa.
Nhưng hôm nay, chúng con đau buồn nhận ra
rằng vẫn còn hàng triệu anh chị em
đang phải chịu cảnh đói khổ,
trong khi nơi bàn ăn của chúng con
biết bao của cải lại bị lãng phí.
Xin đánh thức trong chúng con một ý thức mới:
biết tạ ơn Chúa vì từng của ăn,
biết sống giản dị,
biết vui tươi chia sẻ,
và biết trân trọng hoa màu ruộng đất
như hồng ân Chúa ban,
dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng ai.
Lạy Cha nhân lành,
xin làm cho chúng con có khả năng
biến đổi lối sống tiêu thụ ích kỷ
thành một nền văn hóa liên đới yêu thương.
Xin cho cộng đoàn chúng con
biết thực hiện những hành động cụ thể:
nâng cao ý thức,
chia sẻ lương thực,
và sống tiết độ, có trách nhiệm.
Chúa đã ban cho chúng con
Con Một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô,
tấm bánh được bẻ ra cho sự sống thế gian,
xin ban cho chúng con một con tim mới,
biết khao khát công lý
và tha thiết xây dựng tình huynh đệ.
Ước chi không ai bị loại trừ
khỏi bàn tiệc chung,
và xin Thánh Thần Chúa dạy chúng con
biết nhìn bánh ăn
không chỉ là của dùng,
nhưng là dấu chỉ của hiệp thông và yêu thương.
Amen.