Thánh Vịnh Thứ Hai Tuần V – Mùa Phục Sinh
Suy niệm câu Thánh Vịnh 115,15-16 hôm nay giúp chúng ta biết tìm kiếm Thiên Chúa là Đấng làm chủ trời đất, nhưng Ngài trao trái đất cho con người như một hồng ân. Sống giữa thế giới này, ta được mời gọi đón nhận phúc lành, biết ơn và sử dụng mọi sự theo ý Chúa.
Cầu nguyện với Thánh Vịnh 115 (113b),15-16
Lạy Chúa là Đấng tạo thành trời đất,
con xin tạ ơn vì muôn phúc lành
Chúa không ngừng tuôn đổ trên đời con.
Xin dạy con biết sống xứng đáng với ân ban ấy,
biết trân trọng trái đất Chúa trao,
và biết dùng mọi sự để tôn vinh Chúa.
Xin cho con luôn nhớ rằng
trời cao thuộc về Chúa,
còn trái đất này là quà tặng Chúa trao cho chúng con,
để chúng con sống yêu thương, gìn giữ và sẻ chia.
Amen.