Thứ Hai 4.5.2026
Đừng Biến Con Người Thành Ngẫu Tượng
Suy niệm Thứ Năm Tuần V Phục Sinh: Trong Bài đọc I hôm nay một số người lại biến chính Phaolô và Barnaba thành những ngẫu tượng. Đừng tôn vinh con người hơn Thiên Chúa. Hãy trở về với Đức Kitô – Đấng duy nhất có lời ban sự sống đời đời. Qua Thánh Thần là Đấng dạy dỗ chúng ta mọi sự, nghĩa là mở lòng chúng ta ngày càng sâu rộng hơn trước sự phong phú của Lời Chúa.
Thứ Hai Tuần V – Mùa Phục Sinh
Cv 14,5-18 • Tv 113B,1-2.3-4.15-16 (Đ. x. c.1) • Ga 14,21-26
Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”
Suy niệm:
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông Phaolô và ông Barnaba kinh hoàng khi thấy dân Lycaonia đối xử với các ngài như những vị thần. Tin Mừng mà các ngài rao giảng nhằm giúp người ta quay lưng lại với những “tà thần hư ảo” để hướng về “Thiên Chúa hằng sống”, Đấng đã được tỏ bày qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Thế nhưng, một số người lại biến chính Phaolô và Barnaba thành những ngẫu tượng như thế, gọi Barnaba là thần Zeus và Phaolô là thần Jupiter, thậm chí còn chuẩn bị dâng lễ tế súc vật để kính các ngài.
Phaolô và Barnaba hiểu rõ rằng sứ mạng của mình là dẫn đưa con người đến với Chúa Phục Sinh, chứ không phải quy hướng họ về chính bản thân mình. Qua thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, ta cũng thấy Phaolô phải đối diện với một vấn đề tương tự trong cộng đoàn này. Không ai trong Hội Thánh Côrintô cho rằng Phaolô là Thiên Chúa, nhưng ngài lo ngại khi có người tuyên bố: “Tôi thuộc về Phaolô”, trong khi chính Đức Kitô mới là Đấng đã chịu đóng đinh vì họ, và cũng chính trong Đức Kitô mà họ đã được lãnh nhận phép rửa.
Trong Hội Thánh, luôn có khuynh hướng con người chú ý nhiều hơn đến một vị lãnh đạo nào đó thay vì chính Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy rõ rằng Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Phục Sinh đã sai đến thế gian, luôn hoạt động để nhắc nhớ các tín hữu về tất cả những gì Chúa đã nói. Vai trò của Thánh Thần là dạy dỗ chúng ta mọi sự, nghĩa là mở lòng chúng ta ngày càng sâu rộng hơn trước sự phong phú của Lời Chúa.
Đúng vậy, chúng ta cần những con người được Thánh Thần hướng dẫn để làm cho Lời Chúa trở nên sống động đối với mình. Nhưng chúng ta cũng cần không ngừng lặp lại lời của Phêrô trong Tin Mừng Gioan: “Lạy Thầy, chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” Chính Chúa – và chỉ một mình Chúa – mới là Đấng chúng ta phải hướng đến, bất kể lời rao giảng hay giáo huấn của bất cứ ai có mạnh mẽ đến đâu.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections