Thánh Vịnh Thứ Ba
Tuần III Mùa Phục Sinh
Thánh Vịnh 31(30),6 này là lời phó thác trọn vẹn của con người vào Thiên Chúa — Đấng trung tín và luôn cứu độ. Đó là lời mời gọi mỗi chúng ta biết trao phó đời mình cho Chúa, tin tưởng rằng Ngài luôn gìn giữ và dẫn dắt ta trong mọi hoàn cảnh.
Cầu nguyện với Thánh Vịnh 31 (30),6
Lạy Chúa là Thiên Chúa thành tín,
con xin phó thác trọn cuộc đời con trong tay Ngài.
Giữa những lo âu, bất an và yếu đuối,
xin dạy con biết tín thác không ngừng,
vì con tin rằng Ngài luôn gìn giữ và cứu độ con.
Xin cho con biết buông bỏ chính mình,
để sống an bình trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.
Dù trong thử thách hay bình an,
xin cho lòng con luôn thưa lên rằng:
“Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài.”
Amen.
