06/08/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca
Lễ Chúa Hiển Dung

Thánh Vịnh 97(96),9 tuyên xưng Đức Chúa là Đấng Tối Cao, vượt trên mọi quyền lực và mọi thần minh mà con người tôn thờ. Trước vinh quang và uy quyền của Người, mọi ngẫu tượng đều trở nên hư không. Câu Thánh Vịnh mời gọi người tín hữu đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất, Đấng ngự trị trên toàn thể địa cầu, và trung thành tôn thờ Người với cả tâm hồn.

Lạy Chúa là Đấng Tối Cao trên khắp địa cầu,
con thờ lạy và tôn vinh Chúa, vì chỉ mình Ngài là Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Mọi quyền lực của thế gian rồi sẽ qua đi, nhưng vương quyền và tình yêu của Chúa tồn tại đến muôn đời.

Xin gìn giữ lòng con khỏi những ngẫu tượng của thời đại: tiền bạc, danh vọng, quyền lực hay chính ý riêng của mình. Xin cho con biết đặt Chúa ở vị trí cao nhất trong cuộc đời, để mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm đều quy hướng về Ngài.

Khi con bị cám dỗ tìm kiếm chỗ dựa nơi những điều chóng qua, xin nhắc con nhớ rằng chỉ có Chúa mới là nguồn bình an, chân lý và hạnh phúc đích thực. Xin cho con luôn trung thành tôn thờ Chúa, sống theo thánh ý Ngài và trở nên chứng nhân cho vương quyền của Đức Kitô giữa thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho mọi dân tộc nhận biết Chúa là Đấng Cao Cả trên khắp địa cầu, để muôn người cùng hiệp tiếng ngợi khen và tôn vinh Thánh Danh Chúa đến muôn đời. Amen.