12/10/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Sáu Tuần XVIII – Mùa Thường Niên

Đnl 32,36 khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc dân Ngài. Khi con người nhận ra sự bất lực và không còn chỗ dựa nơi sức riêng, Đức Chúa sẽ rủ lòng thương, xét xử công minh và ra tay cứu giúp. Câu Kinh Thánh là lời mời gọi mỗi người đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót và sự thành tín của Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ những ai khiêm nhường cậy trông nơi Ngài.

Lạy Chúa là Cha đầy lòng xót thương,
cảm tạ Chúa vì dù chúng con yếu đuối và nhiều lần bất trung, Chúa vẫn không bỏ rơi đoàn dân của Ngài. Khi sức lực chúng con cạn kiệt, khi mọi chỗ dựa của trần gian không còn, Chúa vẫn nhìn đến và rủ lòng thương xót.

Xin cho con biết khiêm tốn nhận ra sự giới hạn của mình, để không cậy dựa vào sức riêng nhưng luôn tín thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Xin đừng để con thất vọng hay ngã lòng giữa những thử thách, nhưng luôn vững tin rằng Chúa là Đấng bênh vực, xét xử công minh và giải cứu những ai chân thành kêu cầu Ngài.

Xin cũng cho con biết cảm thông với những người đang yếu đau, thất vọng và cô đơn, để con trở thành khí cụ mang lòng thương xót của Chúa đến với họ. Nguyện xin tình yêu trung tín của Chúa luôn nâng đỡ con hôm nay và mãi mãi. Amen.