06/08/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Tư Tuần XVIII – Mùa Thường Niên

Giữa những đổ vỡ và lưu đày, Thiên Chúa mạc khải tình yêu bất biến của Người dành cho dân Ít-ra-en. Đó là tình yêu muôn thuở, không phai nhạt theo thời gian hay vì sự bất trung của con người. Chính tình yêu và lòng xót thương ấy luôn mời gọi chúng ta trở về để được đổi mới và sống trong bình an.

Lạy Chúa,
con cảm tạ Chúa vì đã yêu con bằng mối tình muôn thuở.
Dù con nhiều lần yếu đuối và lạc xa đường ngay,
Chúa vẫn không ngừng yêu thương và kiên nhẫn đợi chờ con trở về.

Xin cho con tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa,
Đấng đã dẫn dân Ngài qua sa mạc và đưa họ trở về chốn bình an.

Xin đổi mới trái tim con,
để con biết sống trong Giao Ước Tình Yêu mà Chúa đã hứa,
biết trở về với Chúa mỗi ngày,

Xin cho con luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa,
biết mở lòng đón nhận tình yêu cứu độ và
sống xứng đáng với tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho con. Amen.