Tổng kết một số hoạt động bác ái trong mùa dịch bệnh Covid-19, từ 01/9/2021 đến 1/10/2021

Tổng kết một số hoạt động bác ái trong mùa dịch bệnh Covid-19

từ 01/9/2021 đến 1/10/2021

TP.HCM, ngày 1/10/2021

Anh chị em và các bạn thân mến,

Xin gửi đến anh chị em và các bạn bản tổng kết một số hoạt động bác ái trong tháng 9 để anh chị em hiểu hoàn cảnh xã hội Việt Nam và biết chúng ta đang làm gì để giúp đỡ đồng bào nghèo khổ trong cơn dịch bệnh. Chúng tôi cộng thêm các phần vào báo cáo đã gửi đi lần trước: từ 1/9 đến 10/9/2021 cho đủ tháng. Từ 1/10/2021, TP.HCM và các tỉnh miền Nam bắt đầu một giai đoạn mới, chúng tôi cũng sẽ thực hiện một chương trình mới cho đồng bào mình.

1. Nhận xét chung

Tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp: trong gần cả tháng 9, số ca nhiễm bệnh trong nước vẫn chưa giảm, mỗi ngày đều có khoảng hơn mười ngàn ca nhiễm và khoảng hơn 300 người chết, dù đã có hơn 17.000 bác sĩ, nhân viên y tế và khoảng 220.000 binh sĩ và công an được điều động vào TP.HCM và các tỉnh miền Nam để giúp đỡ chống dịch. Các bệnh viện dã chiến được xây dựng khá nhiều và khá nhanh, nhất là tăng cường các thiết bị y tế để có thể cứu chữa kịp thời các ca chuyển biến nặng thay vì di chuyển lên các bệnh biện tuyến trên, khiến nguy cơ tử vong cao khi di chuyển. Tuy nhiên, những bệnh viện dã chiến như thế lại thiếu khá nhiều các phương tiện, thiếu cả thuốc men chữa các bệnh khác và dinh dưỡng cần thiết cho các bệnh nhân.

Chúng tôi nhận được lời kêu cứu thiếu tã dán, giấy vệ sinh, khăn ướt để lau chùi cho các bệnh nhân trong tình trạng chăm sóc đặc biệt (ICU) khiến cho các tình nguyện viên và các điều dưỡng rất vất vả vì phải lo vệ sinh cho bệnh nhân. Vì vậy chúng tôi tăng cường phần này cho các nơi. Một yêu cầu cấp thiết khác là cần những loại sữa đặc biệt có hàm lượng dinh dưỡng cao để phục hồi cho các bệnh nhân nặng. Họ không thể ăn uống bình thường nhưng lại cần hồi phục sức khoẻ nhanh chóng, nên chúng tôi phải tìm mua các loại sữa cao cấp nhiều chất đạm như Varna. Nhiều bác sĩ và điều dưỡng quá mệt mỏi khi chăm sóc bệnh nhân, đôi lúc mệt quá ăn cơm không nỗi, nên cũng cần bồi dưỡng bằng sữa. Ngoài ra, các bác sĩ, nhân viên y tế tại Biên Hoà-Đồng Nai và Bình Dương là hai nơi đang khá thiếu thốn so với Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn cần khẩu trang N95.

Nhân Mùa Trung Thu chúng tôi muốn dành cho các trẻ em nghèo chút niềm vui nên cũng gửi đến các em bánh kẹo, lồng đèn. Nhất là Năm học mới bắt đầu, chúng tôi gửi tiền để sắm sách vở, cặp, bút cho các em.

Sau hơn ba tháng giãn cách xã hội, không có việc làm, nhiều gia đình thật sự lâm vào cảnh đói khổ. Vì thế, chúng tôi tiếp tục chương trình cứu trợ cho người nghèo về gạo và lương thực, trợ giúp các khu cách ly và các cá nhân lâm cảnh ngặt nghèo ở Sài Gòn, ở Trà Vinh và nhiều nơi khác.

2. Các địa phương

2.1. Tại TP.HCM (12 lần): Chúng tôi tập trung cho các bệnh viện chữa Covid như An Bình (2 lần), Tân Bình (2 lần), Nguyễn Trãi Quận 5, Dã chiến số 8. Ngoài ra chúng tôi cũng giúp gạo cho các gia đình nghèo khổ ở quận 8, quận 11 và 12, các linh mục già yếu ở Nhà Hưu dưỡng Chí Hoà, các bà mẹ đơn thân và các trẻ mồ côi, các bà mẹ và trẻ bị HIV, và các bệnh nhân riêng lẻ không nhận được gói thuốc của Chính quyền Thành phố: 79 phần thuốc, 9,5 tấn gạo, 57 thùng sữa ít đường (48 hộp/thùng), 8 thùng sữa Varna (24 hộp/ thùng), 38 cây tã (120 tã/cây), 10 thùng khăn ướt (40 hộp/thùng), 25 cây giấy vệ sinh (100 cuộn/cây), 100 khẩu trang N95, 10 máy đo Oxy SpO2., tiền 23 tr. tổ chức Trung Thu cho các em.

2.2. Tại Bình Dương (4 lần): 4 phần thuốc, 25 thùng sữa ít đường, 3 thùng Varna, 42 cây tã, 9 thùng khăn ướt, 30 cây giấy vệ sinh, 10.000 khẩu trang N95, 325 bộ đồ bảo hộ y tế.

2.3. Tại Biên Hoà đồng Nai (5 lần): ngoài các bệnh viện dã chiến, chúng tôi cũng giúp các linh mục già yếu ở Nhà Hưu dưỡng Biên Hoà của Giáo phận Xuân Lộc, các nữ tu bị bệnh: 1 phần thuốc, 25 thùng sữa ít đường, 4 thùng Varna, 24 cây tã, 4 thùng khăn ướt, 35 cây giấy vệ sinh, 8.200 khẩu trang N95, 145 bộ đồ bảo hộ y tế, 4 triệu đồng, 5 máy đo Oxy SpO2.

2.4. Tại Trà Vinh (3 lần): Giúp 15 tr cho bữa ăn của đồng bào bị cách ly đợt 3, 600 ký gạo, trẻ em nghèo đến trường 4,5 tr.

Tổng cộng: 82 phần thuốc, 10,1 tấn gạo, 107 thùng sữa ít đường, 15 thùng Varna, 104 cây tã, 23 thùng khăn ướt, 90 cây giấy vệ sinh, 18.300 khẩu trang N95, 470 bộ đồ bảo hộ y tế, 15 máy đo Oxy SpO2; 72, 5 triệu đồng tiền mặt, 10 tr. phí chuyên chở. Tổng giá trị 682,7 triệu đồng.

3. Bản chi tiết hoạt động bác ái

– Ngày 1/9/2021, gửi 3 phần thuốc cho các bệnh nhân riêng lẻ trong TP.HCM. Làm bản tổng kết hoạt động bác ái từ 1/7/2021 đến 31/8/2021.

– Ngày 2/9/2021, nhận được yêu cầu về tã và sữa của các bệnh viện Dã chiến ở Biên Hoà-Đồng Nai và ở Bình Dương. Liên hệ với các Nhà máy sản xuất tã và sữa.

– Ngày 3/9/2021, gửi về các bệnh viện dã chiến ở Biên Hoà-Đồng Nai 3.000 khẩu trang N95, 125 bộ quần áo bảo hộ y tế, 10 bao tã người lớn qua Lm. Đỗ Đức Trí, Nhà thờ Thái Hoà, Hố Nai 3, H. Trảng Bom, Biên Hoà-Đồng Nai.

– Ngày 4/9/2021, gửi về các bệnh viện ở Bình Dương 3.000 khẩu trang N95, 125 bộ quần áo bảo hộ y tế, 15 bao tã người lớn qua Lm Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn; trao 4 phần thuốc cá nhân.

– Ngày 5/9/2021, chuyển 7 triệu cho nữ tu Nguyễn Thị Ngọc Ánh, dòng MTG Cái Nhum, mua 600 kg gạo, đường cát, nước mắm, nước tương giúp cho 40 gia đình nghèo khổ ở Trà Vinh. 6 phần thuốc cá nhân cho bệnh nhân trong Sài Gòn.

– Ngày 6/9/2021, chuyển 20 triệu cho chị Nguyễn Vĩnh Khoa Phương để mua gạo và lương thực, thực phẩm cho các hộ nghèo tại TP.HCM.

– Ngày 8/9/2021, gửi về các bệnh viện dã chiến ở Biên Hoà-Đồng Nai 9 bao tã người lớn (1.080 cái), 3 thùng sữa Varna (72 hộp), 7 thùng sữa tiệt trùng (336 hộp) cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu qua Lm. Đỗ Đức Trí, Nhà thờ Thái Hoà, Hố Nai 3, H. Trảng Bom, Biên Hoà-Đồng Nai; 200 khẩu trang N95, 20 bộ quần áo bảo hộ y tế, 1 bao tã cho Dòng nữ Đa Minh Phú Cường (nơi có 13 nữ tu chết vì dịch bệnh) ở Hố Nai, Gx Hà Nội; 100 khẩu trang, 3 thùng sữa (144 hộp), 3 bao tã (360 cái) cho Trung tâm Thiên Ân, nơi các sơ dòng Trinh Vương nuôi dưỡng hơn 100 người già ở Thủ Đức.

– Ngày 9/9/2021, gửi 2 triệu cho chị Trần Thị Hồng, ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, gia cảnh nghèo khổ, cần sữa nuôi con nhỏ trong cơn dịch bệnh. Thuốc cá nhân cho một người.

– Ngày 10/9/2021, gửi 15 bao tã (1.800 cái), 2 thùng sữa Varna (48 hộp) cho Bệnh viện An Bình, TP.HCM, điều trị Covid 19, qua Bs Bùi Thu Thảo nhận. Gửi 15 triệu cho nữ tu Nguyễn Thị Ngọc Ánh, dòng MTG Cái Nhum, giúp 100 người nghèo từ TP.HCM về Trà Vinh bị cách ly 14 ngày, có bữa ăn do giáo xứ và Hội các Bà mẹ Công giáo nấu, đợt III, từ ngày 9-9/2021 đến 23/9/2021.

– Ngày 11/9/2021, gửi 3 phần thuốc cho bệnh nhân.

– Ngày 12/9/2021, gửi 4 phần thuốc, máy đo SpO2; 5 bao tã cho Bệnh viện dã chiến số 8.

– Ngày 14/9/2021, gửi 3 phần thuốc cho bệnh nhân, can thiệp cho 1 thai phụ 8 tháng về quê.

– Ngày 15/9/2021, mua 24 bao tã, 20 thùng khăn ướt, 600 cây giấy vệ sinh. Gửi cho Bv Tân Bình 10 bao tã, 10 cây giấy vệ sinh, 5 thùng khăn ướt. Gửi 1,5 tấn gạo cho đồng bào nghèo (chị khoa Phương chuyển, và Quán cơm xã Hội Nụ Cười 9 nhận 500 kg).

– Ngày 16/9/2021, gửi 3 phần thuốc cho bệnh nhân. Mua 5.000 khẩu trang N95. Chuyển cho các bệnh viện dã chiến Biên Hoà-Đồng Nai: 5.000 khẩu trang, 10 thùng sữa, 1 thùng khăn ướt, 20 cây giấy vệ sinh qua Cha Đỗ Đức Trí nhận. Can thiệp giúp cho 2 mái ấm Hướng Dương có 7 người và Tình Mẹ 1 có 38 người bị F0 nhận thuốc và máy SpO2 bên Bs Hồ Hoàng Tuấn.

– Ngày 17/9/2021, gửi 4 phần thuốc cho bệnh nhân và máy SpO2.

– Ngày 18/9/2021, gửi cho các bệnh viện dã chiến ở Bình Dương: 5.000 khẩu trang N95, 15 bao tã, 5 thùng khăn ướt, 20 cây giấy vệ sinh qua Cha Quang Dòng Thừa Sai Đức Tin nhận. Gửi 4 phần thuốc cá nhân.

– Ngày 20/9/2021, góp 1 tấn gạo với đoàn thiện nguyện của Trà Vinh giúp 200 phần quà cho người nghèo ở TP.HCM. Tổ chức Trung Thu cho các em nghèo qua chị Khoa Phương thực hiện.

– Ngày 21/9/2021, gửi 4 tấn gạo cho người nghèo: Khoa Phương nhận 1 tấn, Nụ Cười 9 nhận 1 tấn, Cha Ignatio Nguyễn Đức, Gx. Đức Bà Fatima Quận 1, nhận 2 tấn do Bs Bùi Thu Thảo và ân nhân tặng. Quà Trung Thu cho các cháu trong xóm nhà trọ ở Thủ Đức qua chị Mỹ Huyền nhận.

– Ngày 22/9/2021, gửi về Bình Dương 200 bộ đồ bảo hộ, 2 thùng khăn ướt, 5 cây giấy vệ sinh, 7 bao tã, 10 thùng sữa ít đường, 3 thùng sữa Varna, Cha Quang nhận. Gửi về bệnh viện Tân Bình 2 thùng khăn ướt, 5 bao tã, 5 cây giấy vệ sinh, 10 thùng sữa ít đường, 2 thùng sữa Varna; gửi 4 phần thuốc cho bệnh nhân.

– Ngày 23/9/2021, gửi về bệnh viện An Bình 3 thùng khăn ướt, 3 bao tã, 10 cây giấy vệ sinh, 4 thùng sữa ít đường, 3 thùng sữa Varna; Trung tâm nuôi dưỡng các bà mẹ và trẻ HIV: 10 thùng sữa, 2 lọ Vit. C (1.000v) sơ Quỳnh Nga, SPC nhận; gửi 1 phần thuốc cá nhân.

– Ngày 25/9/2021, mua 10 thùng khăn ướt, 30 cây giấy vệ sinh. Gửi về Nhà Hưu dưỡng Linh mục Xuân Lộc ở Biên Hoà: 4 thùng sữa không đường, 1 thùng sữa Varna, 3 thùng khăn ướt, 3 bao tã, 10 cây giấy vệ sinh do cha Toàn nhận. Gửi về Nhà Hưu dưỡng Linh mục TGP Sài Gòn ở Chí Hoà: 4 thùng sữa không đường, 1 thùng sữa Varna, 3 thùng khăn ướt, 3 bao tã, 10 cây giấy vệ sinh, do sơ Hồng Vân nhận; giúp 1 phần thuốc cho bệnh nhân.

– Ngày 29/9/2021, gửi về bệnh viện Nguyễn Trãi, Q5, TP.HCM: 2 thùng khăn ướt, 5 bao tã, 5 cây giấy vệ sinh, 10 thùng sữa ít đường do bác sĩ Nguyễn Sơn nhận; gửi về Bình Dương 2000 khẩu trang N95, 2 thùng khăn ướt, 5 cây giấy vệ sinh, 5 bao tã, 15 thùng sữa không đường, do Cha Quang nhận. Giúp cho nhóm linh mục tu sĩ thiện nguyện phục vụ ở Bệnh viện Tân Bình 5 thùng sữa ít đường; giúp cho Mái ấm Thiên Ân có 100 bà già ở Thủ Đức 5 thùng sữa, cà phê. Giúp 2tr. cho chị Trần Thị Hồng giải phẫu.

– Ngày 30/9/2021, giúp người nghèo 0,5 tr.

– Ngày 1/10/2021, gửi về dòng nữ Đa Minh Phú Cường: 4 thùng sữa, 1 bao tã, cà phê; gửi 1 phần thuốc, máy SpO2 cho MTG Xuân Lộc; gửi cho các chị dòng Đức Bà thuốc Bengay và Glutavit; mua 2,5 tấn gạo Miên giúp cho người nghèo.

4. Phần đóng góp của các nhà hảo tâm

– Hiện vật: Anh chị Lợi Yến, Xôi chè Bùi Thị Xuân, gửi 30 bao tã, 107 thùng sữa tiệt trùng, 15 thùng sữa Varna, 10.000 khẩu trang, 40 hộp thuốc Xuyên Tâm Liên, 2 hũ Vit. C; gia đình Bác sĩ Nhã Khanh tặng 50 bao tã. Bạn bè Bác sĩ Bùi Thu Thảo gửi 5.500 kg gạo cho các người nghèo. Dược sĩ, bạn Bs Bùi Thu Thảo, cho 42v Xarelto 15mg, Cô Lưu Ánh Hồng, bạn cô Hạnh ở Úc, cho 50 hộp Panamax (5.000v). Bs Hồ Hoàng Tuấn của Đoàn Tâm Việt cho 65 phần thuốc chữa Covid.

– Hiện kim: (Từ ngày 1-10/9) Anh Duy 1 triệu; Anh chị Phán Liên, bạn của Hường Hoàng, gửi 68,040 triệu VND (tương đương 3.000 USD); Gia đình bác sĩ Nguyệt, chị Hồng ở Thuỵ Điển, gửi 2 lần: 13,545 VND và 64,546 tr. VND; cô Hạnh ở Úc gửi 8,415 tr. VND; Chị Phạm Thị Thu Hà gửi 2 triệu; Chị Xuân, bạn của hai em Hường Hoàng, gửi 22,660 tr. (1.000 USD); Cô Phước gửi 10 triệu; gia đình ông bà Nguyễn Chính ở Úc, bạn của mẹ bác sĩ Nhã Khanh, gửi 25,050 tr. VND; Nha sĩ Nguyễn Thị Đức Hạnh, bạn của nha sĩ Hoà Nguyễn, gửi 4.000 USD; gia đình Minh Loan ở Hoa Kỳ 1000 USD; cô Maria Vũ Thị Ngọc Bích, bạn của chị Hạnh ở Úc, gửi 1 tr.; cô Thiên Ngân gửi 5 tr.; mẹ của Bs Nguyệt và gia đình ở Thuỵ Điển gửi 77,098 tr. VND qua Vietinbank; chị Bùi Ngọc Mỹ trường VStar gửi 10 tr.

(Từ ngày 11/9đến 1/10/2021): Chị Xuân (bạn của Hường Hoàng) gửi 45,34 tr. (tương đương 2.000 USD); Lina Thái gửi 1.000 USD; Ông Đặng Thuỷ, bạn mẹ Bs Trang, ở Úc gửi 11,3 tr.; cháu Khoa và gia đình gửi 45,34 tr. (2.000USD); cô Trần Kim Quyên gửi 2 lần 20 tr.; cô Nha sĩ Hoà gửi 12 tr. (500 USD); Cô Hạnh ở Úc gửi 4,94 tr.; gia đình Hường-Hoàng gửi 45,35 tr. (2.000 USD); Bs Nguyệt ở Thuỵ Điển gửi 73,8 tr.; Cô Phước gửi 20 tr.; Cô Hà bạn của Hường, bạn cô Hà và Chị Rô ở Hoa Kỳ gửi 13,6 tr. (550 USD); Cô Anh Thư và 2 bạn gửi 34,575 tr. (2.500 USD); các cháu Quang, Vi, Vân con của Hoàng Hường gửi 11,33 tr. (500 USD); cô Vương Mỹ Vân gửi 11,34 tr. (500 USD); Anh Hoàng Đình Phước gửi 1 tr.. Tổng cộng số tiền nhận trong tháng 9/2021: 625,609 tr. và 6.000 USD.

Chúng tôi cũng trân trọng những đóng góp quý báu của các chị Dược sĩ Thérèsa Ngoan Trần ở Hoa Kỳ mua thuốc giùm chúng tôi; chị Dược sĩ Nguyễn Thị Kim Hoà ở Việt Nam; Anh Bình, Tổng Giám đốc Queens’ Hospital giúp chuyên chở thuốc men và dụng cụ y tế cho các nơi; anh Diêm Văn Lợi và các bạn công an giúp chuyển thuốc men, gạo cho các bệnh nhân trong thời gian giãn cách xã hội rất khó di chuyển, các bạn bè giúp lương thực cho chúng tôi và người nghèo.

5. Tổng kết 3 tháng hoạt động

Như thế, chúng ta có thể tạm tổng kết 3 tháng hoạt động từ 1/7/2021 đến 1/10/2021, chúng ta đã phục vụ cho khoảng hơn 3.000 bệnh nhân và người nghèo với tổng giá trị là 1.382.200.000 VND, tương đương với 60.100 USD. Các ân nhân và các nhà hảo tâm đã đóng góp số tiền là 1.382.000.000 DVN (gồm 667,259 tr. VND+663 tr, (tương đương với 29.700 USD)+ 52,48 tr.(tương đương với 3.200 Úc kim). (Số tiền chi từ 1/7 đến 30/8: 700,5 tr. VND và số tiền thu là 23.700USD+3.200 Úc kim+41,65 tr. VND).(1USD= 22.660DVN; 1Úc kim= 16.400DVN).

6. Hướng hoạt động trong giai đoạn mới

Dù số người bị nhiễm đã giảm từ con số hàng chục ngàn xuống còn vài ngàn mỗi ngày, số người chết cũng giảm từ vài trăm xuống còn vài chục, nhưng tình hình vẫn còn nghiêm trọng do số người được tiêm vaccine cả nước mới đạt 40% mũi I và 10% mũi II. Các nơi trên cả nước bắt đầu một giai đoạn mới từ ngày 1/10/2021, vì dịch bệnh kéo dài làm suy thoái nền kinh tế. Chúng tôi cũng phải hoạch định đường hướng hành động mới: vừa chữa bệnh cho người bị nhiễm, vừa cứu giúp người nghèo đói, vừa chữa trị những người bị hậu quả sau khi khỏi bệnh với những chứng mất ngủ, đau đầu, suy nhược cơ thể, không muốn ăn uống do ảnh hưởng của cơn bão Cytokine nhẹ vì hệ miễn dịch phản ứng quá mạnh. Chúng tôi đã cố gắng tìm ra cách chữa trị cho các bệnh nhân này nhờ sự chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa như Bs Lê Hồng Vân, Bs Lê Hồng Ngọc qua việc kết hợp các thuốc bổ, thuốc Xuyên Tâm Liên, tập thở, xoa ngực, xoa đầu, xoa dọc theo xương sống để kích thích hệ thần kinh và hệ tuần hoàn hoạt động. Nhiều bệnh nhân đã phục hồi được sức khoẻ.

7. Lời cảm ơn

Chúng tôi xin thay mặt cho những anh chị em nghèo khổ, bệnh tật, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các nhà hảo tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ họ theo ý nguyện của các anh chị em. Cầu chúc anh chị em luôn an lành và hạnh phúc trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới này, chúng tôi sẽ không nhận thêm phần đóng góp mới, để có thể dành thời gian phục vụ những người bệnh tật nghèo khổ với số tiền còn lại mà anh chị em đã đóng góp.

Xin Chúa Trời trả công bội hậu và ban phước lành cho anh chị em. Cá nhân tôi vẫn dâng lễ cầu nguyện cho các ân nhân mỗi ngày. Chúng tôi gửi kèm theo thư này ít hình ảnh của các hoạt động vừa qua.

Kính thư,

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.