20/10/2026

Thứ Ba 20/10/2026
Tỉnh thức để đón Chúa trong hiện tại

Qua Lc 12,35–38, Đức Giêsu mời gọi chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng đón Người. Sống trọn giây phút hiện tại trong yêu thương và trung tín, chúng ta gặp Chúa giữa đời thường và bình an phó thác tương lai cho Người.

Thứ Ba Tuần XXIX – Mùa Thường Niên
Ep 2,12-22 • Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14 (Đ. c.9b) • Lc 12,35-38

Thật là phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà thấy đang tỉnh thức.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”

Chú giải Tin Mừng Lc 12,35–38

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục khuyên chúng ta hãy sẵn sàng. Lời khuyên này vang vọng dụ ngôn mười trinh nữ khôn ngoan và khờ dại (Mt 25,1–13).

Chúng ta phải sẵn sàng, thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng, như những người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về. Nếu chuẩn bị như thế, khi chủ về và gõ cửa, chúng ta sẽ sẵn sàng mở ngay cho ông.

Có một phần thưởng, một phần thưởng thật bất ngờ, dành cho những đầy tớ đã chuẩn bị như vậy. Khi trở về và thấy các đầy tớ vẫn tỉnh thức, sẵn sàng, người chủ sẽ đưa họ vào bàn ăn và đích thân phục vụ họ:

“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.”

Đức Giêsu đã nói về chính mình:

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28)

Chính Người, dù là Thầy và là Chúa, đã rửa chân cho các môn đệ. Và dù người chủ trở về lúc nửa đêm hay gần sáng, thật phúc cho những đầy tớ vẫn sẵn sàng đón ông.

Sự cần thiết phải sẵn sàng như thế không phải là lý do để lo âu hay sợ hãi. Lý trí và kinh nghiệm nhiều lần cho chúng ta thấy rằng tiếng Chúa gọi thường đến vào những lúc bất ngờ nhất. Cách duy nhất là sẵn sàng ngay tại đây, ngay lúc này, và cứ để tương lai tự lo liệu.

Trong mối tương quan với Thiên Chúa, điều luôn có ý nghĩa quyết định chính là hiện tại. Người đầy tớ sẵn sàng là người luôn sống trong giây phút hiện tại, tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa ngay trong giây phút ấy. Một cuộc đời được sống như thế tự nó đã lo liệu cho chính mình — và cho cả tương lai của mình.

Nguồn: https://sacredspace.com/commentary/o2293g/