Thứ Tư 01.07.2026
Từ Mồ Mả Đến Sự Sống Mới
Bài suy niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên mời gọi chúng ta nhận ra Đức Giêsu là Đấng luôn đưa con người từ sự chết đến sự sống mới. Người đến để thiết lập trật tự của Nước Thiên Chúa, nơi không ai bị loại trừ và mọi người đều được mời gọi tìm thấy mái nhà trong tình thương của Người.
Thứ Tư Tuần XIII – Mùa Thường Niên
Am 5,14-15.21-24 • Tv 49,7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 (Đ. c.23b) • Mt 8,28-34
Chưa tới lúc mà Ngài đã đến đây làm khổ loài ma quỷ chúng tôi.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
28 Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao?” 30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” 32 Người bảo: “Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. 33 Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. 34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
Suy niệm: Từ Mồ Mả Đến Sự Sống Mới
Trong bài Tin Mừng hôm nay, có hai người bị xem là quỷ ám đã bị cộng đồng xua đuổi và phải sống giữa các mồ mả, nơi cư ngụ của kẻ chết. Họ hung dữ đến nỗi không ai dám đi ngang qua khu vực họ ở. Họ vẫn còn sống, nhưng chẳng khác nào những người đã chết, vì bị cắt đứt khỏi cộng đồng của mình.
Đức Giêsu nghe tiếng la hét và những lời chất vấn đầy thách thức của hai người bị quỷ ám: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông?” Hầu hết mọi người hẳn sẽ bỏ chạy trước một thái độ hung hăng như vậy, nhưng Đức Giêsu vẫn đứng vững. Người giải thoát họ khỏi ma quỷ, đưa họ ra khỏi miền đất của sự chết, nơi họ đã sống bấy lâu, và phục hồi họ trở lại với cộng đồng. Việc cả đàn heo lao xuống biển là dấu chỉ bên ngoài cho sự chữa lành của họ.
Ở phần đầu của bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Amos kêu gọi dân chúng: “Hãy tìm điều thiện… để được sống.” Khi tìm đến với Đức Giêsu, dù bằng một thái độ đầy hung hăng, hai người ấy vẫn đang tìm kiếm điều thiện. Họ đang tìm đến Đức Giêsu, Đấng là nguồn mạch mọi điều thiện hảo; và chính trong việc tìm kiếm Người, họ đã bắt đầu được sống trở lại.
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa, qua Người Con đã phục sinh của Người, luôn hoạt động giữa chúng ta để đưa con người từ sự chết đến sự sống mới. Thiên Chúa luôn làm nảy sinh điều mới mẻ từ những hoàn cảnh xem ra tối tăm và vô vọng.
Ơn gọi của chúng ta là biết hoà mình vào công trình sáng tạo và ban sự sống ấy của Thiên Chúa đang diễn ra giữa chúng ta. Đừng giống như những người dân ở cuối bài Tin Mừng, những người đã xin Đức Giêsu rời khỏi vùng đất của họ. Có lẽ họ không muốn Đức Giêsu làm đảo lộn thế giới vốn đã ổn định theo cách của họ, một thế giới trong đó những người bị coi là quỷ ám bị đày ra sống giữa các mồ mả.
Thế nhưng, Đức Giêsu đã đến để thiết lập trật tự của Nước Thiên Chúa, nơi mọi người đều được mời gọi tìm thấy một mái nhà. Hôm nay cũng vậy, Đức Giêsu, Đấng đã phục sinh, đang mời gọi chúng ta cộng tác vào công trình tái lập trật tự ấy của Người.