Thánh Vịnh Thứ Hai Tuần VII
Mùa Phục Sinh
Thánh Vịnh 68 (67),5 là lời mời gọi toàn dân hân hoan ca tụng Đức Chúa – Đấng chiến thắng và dẫn dắt dân Người qua mọi thời đại lịch sử cứu độ. Thiên Chúa không chỉ là vị Vua hiển trị trên trời cao, mà còn là Đấng đồng hành với dân Người giữa sa mạc, trong chiến đấu và trên hành trình tiến về miền đất hứa. Trong niềm vui phụng tự, người tín hữu được mời gọi “dọn đường” cho Chúa bằng một tâm hồn rộng mở, sống thánh thiện và tin tưởng vào quyền năng cứu độ của Người.
Cầu nguyện với Thánh Vịnh 68(67),5
Lạy Đức Chúa là Vua vinh hiển và đầy quyền năng,
con xin dâng lên Ngài lời ca tụng và cảm tạ.
Ngài là Đấng đã dẫn dắt dân Chúa vượt qua bao thử thách,
là Đấng chiến thắng sự dữ và luôn trung thành yêu thương dân Người.
Xin cho con biết vui mừng trước Thánh Nhan Chúa,
biết mở rộng tâm hồn để đón Chúa
ngự đến trong cuộc đời con mỗi ngày.
Giữa những lo toan và thử thách của cuộc sống,
xin giúp con luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn đang đồng hành và dẫn lối.
Xin dạy con biết “dọn đường cho Chúa”
bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ tha nhân.
Ước gì lời ca tụng Chúa không chỉ ở trên môi miệng,
mà còn được thể hiện qua từng việc làm bác ái và chứng tá đức tin của con.
Lạy Chúa,
xin cho con luôn sống trong niềm vui của những người thuộc về Ngài,
để mỗi ngày đời con trở thành
một bài ca ngợi khen Danh Thánh Chúa. Amen.
