08/05/2026

Thứ Sáu 8.5.2026
Đức Giêsu Gọi Chúng Ta Là Bạn Hữu

Suy niệm Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: Đức Giêsu gọi chúng ta là bạn hữu và mời gọi mỗi người sống yêu thương, khích lệ và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.

Thứ Sáu Tuần V – Mùa Phục Sinh
Cv 15,22-31 • Tv 56,8-9.10-12 (Đ. c.10a) • Ga 15,12-17

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

12 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Suy niệm: Đức Giêsu Gọi Chúng Ta Là Bạn Hữu

Sách Công vụ Tông đồ và các thư của thánh Phaolô cho thấy rằng sứ vụ khích lệ, nâng đỡ là một phần rất quan trọng trong đời sống của Hội Thánh thời sơ khai. Điều đó được thể hiện rõ trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Tại thành Antiôkhia, nhiều người ngoại giáo đã đón nhận lời rao giảng Tin Mừng, và cộng đoàn nơi đây trở thành một Hội Thánh gồm cả các tín hữu gốc Do Thái lẫn các tín hữu xuất thân từ dân ngoại. Một số Kitô hữu gốc Do Thái muốn áp đặt luật ăn uống của người Do Thái và nghi thức cắt bì trên những người từ dân ngoại đến với Đức Giêsu. Tuy nhiên, thánh Phaolô và Banaba đã mạnh mẽ phản đối điều đó. Nhờ ảnh hưởng của các ngài, một giải pháp dung hòa đã được đưa ra. Theo bài đọc hôm nay, giải pháp ấy được trình bày trong lá thư của Hội Thánh Giêrusalem gửi cho Hội Thánh Antiôkhia, khiến toàn thể cộng đoàn rất vui mừng và được thêm nhiều khích lệ.

Một trong những biểu hiện của tình bằng hữu Kitô giáo là biết khuyến khích điều tốt đẹp nhất nơi nhau. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu gọi các môn đệ — và cả mỗi người chúng ta — là bạn hữu của Người: “Thầy gọi anh em là bạn hữu.” Người bày tỏ tình bạn của mình theo những cách giúp khơi dậy điều tốt đẹp nhất nơi chúng ta. Trước hết, Người cho biết rằng Người đã tỏ cho chúng ta mọi điều Người đã nghe biết nơi Thiên Chúa Cha. Người chia sẻ với chúng ta mối tương quan quan trọng nhất trong đời mình và đưa chúng ta vào chính mối tương quan ấy. Kế đến, Người đã hiến cả mạng sống mình vì chúng ta. Người tự hủy chính mình vì chúng ta, để chúng ta được lãnh nhận sự sung mãn nơi Người. Người đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để chúng ta được trở nên giàu có nhờ sự hiện diện đầy yêu thương của Người.

Còn gì có thể khích lệ chúng ta hơn những cách thức Đức Giêsu đã biểu lộ tình bạn của Người dành cho chúng ta? Người vẫn luôn hiện diện với chúng ta như Chúa Phục Sinh để tiếp tục nâng đỡ, khích lệ và không ngừng làm mới tâm hồn chúng ta. Đồng thời, Người cũng mời gọi chúng ta biết làm điều ấy cho nhau.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections