08/05/2026

Thánh Vịnh Thứ Sáu Tuần V
Mùa Phục Sinh

Thánh Vịnh 57, 10-11 là lời cầu nguyện chan chứa niềm tín thác của người đang gặp thử thách nhưng vẫn một lòng ẩn náu bên Thiên Chúa. Từ nơi nương tựa an toàn ấy, tác giả cất lên lời cảm tạ và ca tụng tình thương, lòng thành tín của Chúa vượt cao hơn trời xanh và bền vững đến muôn đời.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 57 (56),10-11

Lạy Thiên Chúa là nơi con ẩn náu,
giữa những lo âu và sóng gió cuộc đời,
xin cho con luôn tìm được bình an dưới bóng Ngài chở che.

Khi lòng con yếu đuối và sợ hãi,
xin nhắc con nhớ rằng tình thương Chúa
luôn lớn hơn mọi thử thách con đang mang.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài không bỏ rơi con,
nhưng luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt con từng ngày.
Giữa muôn dân, con muốn dâng lời cảm tạ,
giữa lòng thế giới, con xin hát mừng danh Chúa.

Vì tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.
Xin cho cuộc đời con trở thành bài ca tạ ơn,
để mọi người nhận ra sự dịu hiền và lòng thương xót của Chúa.

Amen.