Thứ Tư 10.12.2025
Đến với Chúa trong sự yếu đuối
Thứ Tư Tuần II – Mùa Vọng
Is 40,25-31 • Tv 102,1-2.3-4.8 và 10 (Đ. c.1a) • Mt 11,28-30
Tất cả những ai đang vất vả, hãy đến cùng tôi.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Đến với Chúa trong sự yếu đuối

Có một sự tương hợp rất đẹp giữa hình ảnh Thiên Chúa trong bài đọc I và hình ảnh Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.
Trong bài đọc I, Thiên Chúa tự giới thiệu mình là Đấng không bao giờ mệt mỏi hay chán chường; chính vì thế Ngài có thể ban sức mạnh cho những ai kiệt sức và nâng đỡ những ai bất lực. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu lại nói về chính mình như Đấng ban sự nghỉ ngơi cho những ai lao nhọc và gánh nặng. Và vì thế, Người kêu gọi tất cả những ai vất vả, mệt mỏi hãy đến với Người. Sứ điệp chung của cả hai bài đọc là: Chúa đặc biệt yêu thương và chăm sóc những ai mệt mỏi, kiệt sức; những ai đang mang nặng gánh lo toan, đau khổ hoặc thử thách.
Cuối bài đọc I có câu: “Thanh niên cũng mệt mỏi, trai tráng cũng ngã quỵ.” Huống chi là những người trong chúng ta đã không còn ở độ tuổi thanh xuân! Chúng ta rất dễ trở nên mệt mỏi, kiệt lực — kể cả trong việc phục vụ tha nhân. Thế nhưng bài đọc ấy lại khẳng định: “Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.” (Is 40,31) Điều này nhắc chúng ta rằng: Nếu chúng ta muốn tiếp tục nâng đỡ người khác bằng sức mạnh của Chúa, chính chúng ta phải liên lỉ kín múc sức mạnh ấy từ Người.
Trung tâm của mọi tương quan phục vụ chính là tương quan của ta với Chúa. Mùa Vọng là thời gian rất thích hợp để chúng ta đến với Chúa trong sự yếu đuối, trong sự mệt mỏi của mình, và xin Người đổ tràn sức mạnh của Ngài vào lòng chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể trở nên những kênh dẫn sức sống của Chúa đến với tha nhân, nhất là những ai đang mệt mỏi và mang gánh nặng hơn chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections