Thứ Bảy 21.01.2023
Giêsu, Thế Gian

Ai theo và sống như Ngài đều được biến đổi tận căn dù mang tiếng là “người điên”. Ước mong thế giới có nhiều “người điên” như Ngài và bắt đầu từ ai đây, nếu không phải là chính tôi?

Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo – Lễ nhớ

Dt 9,2-3.11-14 • Tv 46,2-3.6-7.8-9 (Đ.c.6) • Mc 3,20-21

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Marcô

20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.

21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

 

Suy niệm
Giêsu, Thế Gian

Có kỹ thuật hiện đại cùng nỗi khát khao khám phá vũ trụ và thế giới, nhân loại của trái đất nhỏ bé dường như biết nhiều về các thiên hà xa xôi, những vật sống mới lạ, những ngóc ngách của vũ trụ, của tạo vật hơn bản thân mình. Lịch sử chứng minh rằng con người rất dễ nhàm chán với mọi sự nó làm và bất lực trong việc tìm kiếm ý nghĩa của sự hiện hữu của mình, ngay cả với những bộ óc tuyệt vời nhất. Giêsu là người luôn tỏ ra đối lập với thế giới Ngài sống: tiếp đón người tội lỗi, chữa lành (làm việc) trong ngày bị cấm (ngày sabbat), thách thức mọi quyền bính để đứng về phía người nghèo, đối thoại trực tiếp và gọi Thượng Đế là Cha, nhiệm nhặt trong ăn uống và cầu nguyện thâu đêm. Ngài nâng cao phẩm giá con người cả thể xác và tâm hồn: người cùi hủi, những cô gái bán hoa và tội nhân. Với Ngài, mọi người đều quan trọng và nhìn thấy Thiên Chúa trong họ là một nhiệm mầu cần khám phá. Ai theo và sống như Ngài đều được biến đổi tận căn dù mang tiếng là “người điên”. Ước mong thế giới có nhiều “người điên” như Ngài và bắt đầu từ ai đây, nếu không phải là chính tôi?

Lm. Võ Trần Gia Định, AA

Sống Lời Chúa: Nhìn người khác bằng cặp mắt của Chúa Giêsu.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam