Thứ Sáu 16.12.2022
Tôi Không Cần Lời Chứng Của Một Phàm Nhân

Thời gian Mùa Vọng, giúp chúng ta mở tâm trí đón nhận các lời Kinh Thánh nói về Đấng Messia để làm cho đôi mắt đức tin của chúng ta sáng ra và không ngừng tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban trong mỗi ngày sống.

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Vọng

Is 56,1-3a.6-8 • Tv 66,2-3.5.7-8 (Đ. c.4) • Ga 5,33-36

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 31 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tôi Không Cần Lời Chứng Của Một Phàm Nhân

Hôm nay, Phúc Âm nói về sự chứng thực của sự việc dưới nhãn quan của Cựu Ước và nhãn quan của Tân Ước. Theo sách Đệ Nhị Luật (19,15), để chứng thực một sự việc thì chỉ cần đến hai hoặc ba nhân chứng. Chúa Giêsu dẫn ba nhân chứng để chứng thực cho Người: Gioan Tẩy Giả, Chúa Cha và Kinh Thánh. Gioan thì người ta đã thấy, Chúa Cha bày tỏ quyền năng của Ngài trong các phép lạ của Chúa Giêsu. Dù vậy, Chúa Giêsu luyến tiếc cho những ai lắng nghe Người với ba nhân chứng đó mà vẫn không nhận biết Người là Đấng Messia, Con Thiên Chúa. Sự thật là họ thiếu tình yêu đối với Thiên Chúa, thiếu thành thật, họ tìm vinh quang của phàm nhân và hiểu Kinh Thánh theo cách có lợi cho họ. Thực ra, chúng ta chỉ có thể chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Kitô khi lắng nghe trong Thần Khí tiếng của Chúa Cha, vì không ai biết Chúa Con ngoài Chúa Cha (x. Mt 11,27).

Thời gian Mùa Vọng, giúp chúng ta mở tâm trí đón nhận các lời Kinh Thánh nói về Đấng Messia để làm cho đôi mắt đức tin của chúng ta sáng ra và không ngừng tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban trong mỗi ngày sống.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Xin ơn Chúa Thánh Thần trước mỗi lần đọc và suy niệm Lời Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Na