Chúa Nhật XIV TN C 2019: Những môn đệ thời nay của Chúa Giêsu
Chúng ta chính là 72 môn đệ được Chúa Giêsu Kitô sai đến mọi làng, mọi thành, mọi dân tộc để giúp họ nhận ra Người. Vậy chúng ta phải làm thế nào để sứ mạng truyền giáo này đạt kết quả tốt đẹp?
Chúa Nhật XIV TN C 2019
Những môn đệ thời nay của Chúa Giêsu
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Các bài Thánh Kinh Chúa nhật tuần này, nhất là bài Tin Mừng (x. Lc 10,1-12.17-20), kể lại việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi chuẩn bị cho Người bằng cách loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, đã gợi ý cho chúng ta về sứ mạng truyền giáo của người môn đệ thời nay. Chúng ta chính là 72 môn đệ ấy được Chúa Giêsu Kitô sai đến mọi làng, mọi thành, mọi dân tộc để giúp họ nhận ra Người. Vậy chúng ta phải làm thế nào để sứ mạng truyền giáo này đạt kết quả tốt đẹp?
1. Cánh đồng truyền giáo hôm nay
Nhìn vào cộng đồng thế giới hiện nay với hơn 7 tỷ 700 triệu người, chỉ có khoảng 18% dân số tin theo Đức Giêsu Kitô, còn hơn 80% chưa biết, chưa tin phục Người. Việt Nam mới có khoảng 7% dân số là người Công giáo và khoảng 2% anh em thuộc các hệ phái Tin Lành, còn hơn 90% chưa tin phục Đức Giêsu Kitô. Vì thế, sứ mạng truyền đạo của ta quả thật là cấp bách.
Nếu nhìn vào dòng lịch sử Giáo hội Công giáo, sau những cơn bách hại đạo khủng khiếp dưới triều các vua Nguyễn với hơn 100 ngàn tín hữu bị giết chết trong khoảng 45 năm từ 1840-1885, tỷ lệ người Công giáo từ 12% sụt xuống còn 8%. Nhưng từ năm 1885 đến nay, đã 134 năm rồi, chúng ta không tăng được 1% dân số! Chúng ta tự hỏi mình cần phải làm gì để việc loan báo Tin Mừng hiệu quả hơn?
Bài Tin Mừng hôm nay như gợi ý cho chúng ta những nét chính trong đời truyền giáo, vì bản chất của Giáo Hội là truyền giáo và bản chất của mỗi người tín hữu chúng ta là loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô cho mọi người.
2. Những việc chính cần làm
Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại rất ít”. Rất nhiều người Việt Nam từ ngàn xưa đã tin vào Trời, đang mong được sống thật, được yêu thương, khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc. Đức Giêsu là tất cả những thứ đó, nên có thể nói tâm hồn người Việt Nam đang sẵn sàng mở rộng đón Chúa Giêsu giống như cánh đồng đầy lúa chín.
Vậy việc đầu tiên là “hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”: đó là cầu nguyện. Chúng ta xin Cha Trên Trời hãy sai chúng ta, vì chúng ta có trách nhiệm với đồng bào của mình, với toàn thế giới về việc loan báo Chúa Kitô. Mỗi Chủ Nhật, ta đến nhà thờ dâng thánh lễ là để gắn bó với Thiên Chúa là nguồn của sự sống, tình yêu, hạnh phúc, bình an, sau đó chúng ta mới có khả năng chia sẻ cho mọi người những gì ta kín múc được từ Thiên Chúa. Nhiều tín hữu ngày nay không còn tham dự thánh lễ nên việc truyền đạo cũng kém hiệu quả!
Công việc thứ hai là chúng ta gắn kết mật thiết với Chúa Giêsu để loan báo Tin Mừng của Người. Chúa Giêsu nói: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Anh em đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường”. Rất nhiều khi chúng ta nghĩ rằng truyền giáo là phải mang một cái gì cụ thể cho những người chưa biết Đức Kitô để lôi kéo họ. Nhiều đoàn thể Công giáo đến Kontum, Buôn Mê Thuột giúp đỡ đồng bào nghèo với ý hướng truyền giáo. Họ nghĩ rằng phải mang tặng phẩm, tiền bạc, thuốc men, gạo mì, quần áo…thì mới hiệu quả.
Nhiều linh mục tu sĩ nghĩ rằng để loan báo Chúa Giêsu phải có nhiều phương tiện nên xây nhà thờ hoành tráng, nhà giáo lý to đẹp, trang bị hệ thống âm thanh nổi để người nghe dễ chịu. Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng câu nệ vào những phương tiện vật chất đó. Người mời gọi ta gắn bó mật thiết với Người vì Người muốn chuyển thông cho ta sức mạnh, tình yêu, quyền năng và thần tính của Người để ta trở thành hiện thân của Chúa Giêsu cho thế giới hôm nay. Đó là chìa khoá cho đời truyền giáo hiệu quả.
Công việc thứ ba phải làm là loan báo cho mọi người biết “triều đại Thiên Chúa đã đến gần”. Câu này được nhắc hai lần trong bài Tin Mừng, vì đó là nội dung chính của việc truyền giáo. Nhưng nếu chỉ nói một câu đó đơn giản đó thôi thì người nghe nhàm chán. Vậy Nước Thiên Chúa là gì? Vì không hiểu ý nghĩa và nội dung Nước Thiên Chúa nên người ta trình bày đủ loại chủ thuyết khác nhau theo ý hướng của dòng tu, của tổ chức, của cộng đoàn mình lệ thuộc chứ không theo Chúa Giêsu và Giáo Hội của Người.
Nhiều người loan báo nội dung Thánh Kinh vì nghĩ rằng Lời Chúa là quan trọng nhất! Người khác lại dạy các bài giáo lý vì cho giáo lý cần thiết hơn. Các tu sĩ ở Tổng giáo phận Tp.HCM trong tháng 7 này cũng đang học thần học theo chương trình 5 năm để trang bị cho mình những kiến thức thần học căn bản. Việc đó rất tốt. Nhưng hình như Chúa Giêsu không gợi ý cho ta phải loan báo những nội dung như thế. Vậy Nước Thiên Chúa là gì?
Giáo Hội nhắc chúng ta rằng: “Nước Thiên Chúa là nước của sự thật và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý, tình yêu và hoà bình”. Định nghĩa này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các văn kiện của Giáo Hội, trong Kinh Tiền tụng lễ Chúa Giêsu là Vua vũ trụ. Nhưng để loan báo đúng được nội dung đó trước hết ta phải thở hít được Thần khí của Chúa Giêsu Phục Sinh qua việc kết hợp mật thiết với Chúa Thánh Thần thì những lời ta nói mới thành lời sống động và hiệu quả của Chúa.
Chỉ có Chúa Thánh Thần, với bao ân sủng Ngài ban, mới giúp ta loan báo sự thật toàn diện về Thiên Chúa, về con người và vạn vật, làm cho con người hiểu rằng mình là con của Cha Trên Trời, là anh em của nhau, là huynh trưởng của vạn vật để yêu thương, đón nhận nhau. Chúng ta loan báo cho họ sự sống, không phải là cuộc sống tạm bợ kéo dài trăm năm, để mỗi ngày một già đi, xấu, mà là sự sống vĩnh hằng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc được Đức Giêsu chia sẻ cho ta.
Có ân sủng của Thánh Thần ta mới diễn tả Tin Mừng cứu độ ấy bằng những hành động cụ thể trong đời sống. Chúa Giêsu thôi thúc ta: Hãy chữa lành những người đau yếu, xua trừ ma quỷ, làm cho kẻ chết sống lại, mang niềm vui cho những con người buồn khổ, quan tâm đến những con người nghèo khổ, đói khát để chia sẻ những ơn lành mà Cha Trên Trời ban cho ta. Đời sống của chúng ta phải toát lên niềm vui, bình an, tình yêu qua ánh mắt, lời nói, nụ cười. Đó là lời rao giảng Tin Mừng rất cụ thể, đi đâu chúng ta cũng có thể loan báo loại Tin Mừng này. Vì chỉ cần ánh mắt của chúng ta mở ra để đón nhận người khác, thì họ đã cảm nghiệm và đón nhận ta thay vì những ánh mắt hận thù, cao ngạo, tự mãn, “mang hình viên đạn” như chỉ muốn bắn vào người khác để huỷ diệt họ.
Chúng tôi hiện có mấy thầy Phanxicô và các sơ Xitô đến với chúng tôi để học phương pháp chữa bệnh mới nghĩa là phối hợp lời cầu nguyện, những hiểu biết về y học, dược học, tâm lý học cho sức khoẻ toàn diện của con người. Chúng tôi đã giúp khá nhiều bệnh nhân trong mấy năm qua. Quả thật, chúng ta không phải là bác sĩ, dược sĩ hay nhà chuyên môn y học nào. Chúng tôi chỉ muốn hành động nhân danh Đức Giêsu Kitô, trong tư cách là môn đệ của Người và Người đã thực hiện qua chúng tôi Tin Mừng cứu độ như Người làm trước kia. Như thế sứ mạng truyền đạo này đơn giản lắm, và ai trong chúng ta cũng có thể làm được.
Lời kết
Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại hoạt động truyền đạo của mình để thực hiện những điều cần làm như Người giới thiệu. Cầu mong từng người chúng ta trở thành Tin Mừng sống động, thành hiện thân của Người cho thế giới hôm nay.