30 tuổi, bạn làm gì cho mẹ?: ‘Dắt mẹ đi khắp thế gian vì thời gian không còn’
Trong khi nhiều người đăng ảnh đi du lịch cùng bạn bè, vợ chồng thì anh Phạm Dũng (làm việc tại TP.HCM) ‘lạc quẻ’ chỉ đăng ảnh nắm tay mẹ đi khắp thế gian. Với anh, những khoảnh khắc đi cùng mẹ là vô giá.
30 tuổi, bạn làm gì cho mẹ?: ‘Dắt mẹ đi khắp thế gian vì thời gian không còn’
31 tuổi, bạn đã làm được gì cho cha mẹ?
![]() Chuyến xuất ngoại đầu tiên của anh Dũng và mẹ
|
Tới khi anh Dũng có bạn gái, 3 người cùng nhau đi Thái Lan, Huế, Đà Nẵng. Rồi anh và bạn gái làm đám cưới. Hơn 1 năm sau thì biến cố ập đến, vợ anh ra đi sau một vụ tai nạn giao thông. Những chuyến đi 3 người hạnh phúc, vui vẻ giờ quay trở lại chỉ còn 2 mẹ con anh.
“Buổi sáng hôm đó cuộc sống của mình còn đang tươi đẹp, tới trưa thì tan nát hết. Mình sốc, hụt hẫng vô cùng. Về đến căn nhà nhỏ của mình chỗ nào cũng thấy hình bóng của bạn ấy. Thời gian dài mình muốn sắp xếp lại cuộc sống nhưng không biết bắt đầu từ đâu”, nói rồi anh khựng lại, nhìn xuống cặp nhẫn cưới mà anh đeo luôn cả phần của vợ ở ngón tay áp út.
![]() Chuyến đi Singapore của hai mẹ con
|
Anh cũng cho biết, tới khi ghiền đi du lịch rồi, mẹ anh bắt đầu có những câu nói “bá đạo” hoặc đầy gợi mở như: “Đang ngắm hoàng hôn ở Mộc Châu thì mẹ nói hoàng hôn ở đây cũng giống như ở Bình Thuận. Mới đi Lào về thì mẹ nói coi ti vi thấy Singapore cũng đẹp ha. Mấy năm nữa hết hạn hộ chiếu mà giờ còn nhiều trang trống quá nè! Rồi hỏi châu Âu là ở đâu?”.
![]() Mẹ chụp hình cho con, con chụp hình cho mẹ
|
Theo lời anh kể, năm ngoái khi nghe anh rủ đi Hà Giang, mẹ chần chừ không muốn đi vì nghe Hà Giang đường đi khó, một bên núi một bên vực sâu. Vậy mà tới khi đi thấy cảnh đẹp quá nên mẹ leo lên ngồi cạnh anh tài xế để tiện… ngắm đèo.
Đừng ngại dành thời gian cho cha mẹ!
![]() Anh Dũng dành tất cả ngày phép trong năm để đi du lịch cùng mẹ
|
Anh Dũng tâm sự thu nhập của mình chỉ ở mức trung bình khá nhưng anh luôn cảm thấy giàu có vì biết tích cóp để đưa mẹ đi du lịch. Những chuyến đi cùng mẹ là tài sản lớn của anh mà không gì có thể đánh đổi được.
![]() Tới đâu anh cũng chụp hình cho mẹ để lưu lại
|
Theo anh, chúng ta ai cũng muốn làm gì đó cho cha mẹ vui nhưng lại hay ngại hoặc chần chừ. Vậy nên khi nghĩ đến việc gì muốn làm cho cha mẹ mà có cơ hội thì chúng ta nên làm luôn. Ví dụ muốn đưa ba mẹ đi du lịch ở đâu thì cứ mua vé rồi tới khi đó rủ ba mẹ đi thay vì báo trước vì ba mẹ sẽ xót tiền nên không đồng ý đi. Sau mỗi chuyến du lịch có thêm năng lượng tích cực để cha mẹ sống vui, sống khỏe nhiều hơn.
![]() Nơi xa nhất anh Dũng đã đưa mẹ đi cho đến nay là Nepal
|
![]() Sau khi có kinh nghiệm đi du lịch, mẹ anh đã biết mặc đầm, mang giày thể theo và tô chút son cho môi hồng
|
![]() Tới đâu hai mẹ con cũng chụp hình lưu niệm
|
![]() Anh đưa mẹ đi khám phá các tỉnh miền Bắc
|
|
|
![]() Cùng ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang
|
![]() Giơ tay lên check-in nào
|
![]() Khi leo đau chân quá thì hai mẹ con lại dừng nghỉ một lát…
|
![]() Tới đâu mẹ anh cũng uống thử 1 chai bia để so sánh với vị bia ở Sài Gòn
|
VŨ PHƯỢNG













