Xoay xở trong lũ

Nhiều xóm thôn bị cô lập giữa biển nước mênh mông, nhiều khu vực dân cư bị chia cắt. Nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay với ruộng lúa, hoa màu… thành nước bạc.

 Xoay xở trong lũ

Đồng bằng sông Cửu Long mười năm qua không có lũ lớn nhưng năm nay lũ dâng cao. Trong tuần qua mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long vụt lên nhanh và vượt qua mức báo động 3, ở một số nơi đã vượt luôn đỉnh lũ lịch sử. Người dân đồng bằng đang phải đối mặt với một mùa lũ lớn diễn biến đầy phức tạp…

Đoàn viên thanh niên giúp đỡ người dân gia cố đê bị sạt lở ở xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, An Giang- Ảnh: Đức Vịnh

Nhiều xóm thôn bị cô lập giữa biển nước mênh mông, nhiều khu vực dân cư bị chia cắt. Cảnh cũ lặp lại: kê kích nhà cửa hai ba lần, bồng bế nhau “né lũ”, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay với ruộng lúa, hoa màu… thành nước bạc.

Trong cảnh khó, người đồng bằng vẫn đang cố gắng xoay xở để thích nghi, cố gắng tận dụng những gì từ lũ mang lại để mưu sinh và sống chung an toàn…

Ông Lê Văn Lón (ấp 1, xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) di dời đồ đạc còn lại lên bờ

 

Gia đình anh Nguyễn Văn Thanh ở ven tỉnh lộ 30 Đồng Tháp đưa con lên sàn nhà vừa được kê cao hơn mặt nước lũ

 

 

 Ông Trần Đức Hoá ẵm cháu cùng chòm xóm di dời lên tuyến dân cư xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự

 

Người dân ấp Thi Sơn, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp thức trắng đêm gia cố đoạn đê vỡ trên tuyến kênh Bắc Viện tối 29-9

 

Ông Phạm Văn Sánh và con Phạm Thị Ngọc Tuyết (ấp 2, xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự) di dời đồ đạc ra nơi an toàn

 

Anh Lê Văn Răng (33 tuổi, trú tại ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng) dựng tạm cầu khỉ bắc qua dòng nước lũ sau đêm vỡ đê Cả Mũi để vào nhà

 

 Tranh thủ những ngày nghỉ, sinh viên khoa giáo dục thể chất ĐH Đồng Tháp cùng xắn tay giúp bà con đóng bao đất bảo vệ tuyến đê Cả Mũi, huyện Tân Hồng

 

Vì sợ vỡ đê tiếp, nông dân ấp Mỹ Quý, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang thu hoạch sớm khoai cao chạy lũ

 

 Bà Dương Thị Mén – “đội trưởng” một khu chuyên phục vụ cơm nước tại ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp – viết thực đơn bữa ăn cho hàng trăm người tham gia bảo vệ đê trong những ngày lũ

 

Chị Nguyễn Thị Thu (ấp Anh Dũng) kéo xe đẩy đi hàng chục kilômet đến xã Thanh Bình, huyện Tân Hồng để bán hàng tạp hoá cho bà con vùng lũ